Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng công kích “thô tục” với Tổng thống Park

22/02/16, 08:15 Thế giới

Hôm 21/2, Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay kiểu công kích “thô tục” sau khi báo Triều Tiên dùng những lời lẽ không hay để miêu tả về Tổng thống Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Chúng tôi thực sự thấy tiếc về việc Triều Tiên có hành động công kích cá nhân bằng ngôn ngữ thô tục nhằm vào người đứng đầu nhà nước của chúng tôi“, AFP dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. “Triều Tiên nên chấm dứt ngay lập tức những kiểu công kích thô thiển như vậy“.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải một số bài viết bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Hành động này được cho là nhằm đáp trả việc Seoul tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Tiêu đề bài viết trên trang bìa tờ báo miêu tả Tổng thống Hàn Quốc là một “con quỷ giết người” và “bà lão suy nhược” đang có ý định lật đổ chính quyền Triều Tiên. Một bài báo còn buộc tội bà Park “đang muốn chất chồng đau khổ lên người dân” Triều Tiên.

Đây không phải lần đầu Triều Tiên dùng những lời lẽ không hay để miêu tả về Tổng thống Park. Tờ Rodong Sinmun còn từng gọi bà là “một phụ nữ quê mùa chỉ biết nói nhảm trong góc phòng“.

Triều Tiên hồi đầu tháng 2 tuyên bố, nước này đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo nhằm phục vụ mục đích khoa học. Tuy nhiên, một số quốc gia nghi ngờ vụ phóng chỉ là vỏ bọc cho việc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo. Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ này và áp đặt các lệnh trừng phạt từ tháng 12/2012.

Tổng thống Park sau đó ra lệnh đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong. Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên bị nghi dùng quỹ từ Kaesong để cải tiến các vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa tầm xa. Vì thế,việc ngưng hoạt động ở khu công nghiệp này nhằm ngăn chặn mục đích đó.

Hàn Quốc có 124 công ty hoạt động tại Kaesong, đem lại việc làm cho gần 55.000 công nhân Triều Tiên, tính đến tháng 8 năm ngoái. Khu công nghiệp này tạo ra 132 tỷ won, tương đương 110 triệu USD lương và phí thu về cho Triều Tiên trong năm 2015.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?