Hai triệu đồng trả cho một chiếc bánh Donut dát vàng

09/01/16, 16:04 Kinh tế

Một nhà hàng Philippines mở tại Williamsburg, Brooklyn, Mỹ có tên là Manila Social Club đã nhanh chóng được mọi người biết tới sau khi tung ra thị trường loại bánh ngọt dát vàng cùng những nguyên liệu đắt đỏ nhất.

Với 100 USD, khách hàng sẽ được thưởng thức chiếc bánh ngọt dát vàng với lớp phủ là rượu champagne Cristal.

Từ lâu, nhà hàng này đã nổi tiếng với loại bánh donut khoai lang tím, chúng thường được bán với giá 40 USD cho 12 chiếc. Đây là món ăn pha trộn giữa bánh donut phổ biến của Mỹ và khoai lang tím nghiền – nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều món tráng miệng tại Philippines.

Mới đây, nhân dịp năm mới nhà hàng đã nâng cấp món bánh này lên, cụ thể phần nhân bánh được làm từ mousse khoai lang tím và thạch rượu champagne, phần vỏ bánh được phủ rượu champagne Cristal, sau đó rắc thêm một lớp vàng lá 24 carat nữa. Chiếc bánh đặc biệt này được nhà hàng đặt tên là Golden Cristal Ube Donut.

Chiếc bánh đặc biệt này có tên Golden Cristal Ube Donut do nhà hàng Manila Social Club chế biến. Phần nhân làm từ mousse khoai lang tím và thạch rượu champagne. Nó được phủ rượu champagne Cristal bên ngoài, rồi lại rắc thêm một lớp vàng lá 24 carat.

Ngay sau khi ra đời, chiếc bánh đắt đỏ được giới thiệu và quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhiều thực khách đã tìm đến nhà hàng để mua món bánh dát vàng này, thưởng thức nhân dịp đầu năm. Họ không ngại ngần khi chi ra 1.200 USD cho 12 chiếc bánh donut dát vàng.

 Nhà hàng Manila Social Club đã rất tích cực quảng cáo loại bánh dát vàng này trên mạng xã hội. Nhiều thực khách cũng chia sẻ hình ảnh họ mua bánh về để thưởng thức dịp đầu năm.
Nhà hàng Manila Social Club đã rất tích cực quảng cáo loại bánh dát vàng này trên mạng xã hội. Nhiều thực khách cũng chia sẻ hình ảnh họ mua bánh về để thưởng thức dịp đầu năm.

Như vậy, một bánh donut dát vàng của nhà hàng được bán với giá 100 USD, tương đương hơn 2 triệu đồng, để mua một tá bánh donut thực khách sẽ phải chi ra gần 30 triệu đồng.

Được biết, loại bánh này chỉ được nhà hàng làm vào mỗi thứ 6 hàng tuần, các thực khách muốn mua sẽ phải đặt trước trên mạng vào duy nhất ngày thứ 5.

Theo tinmoi.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?