Hai nhân vật khiến Hồ Cẩm Đào trở thành bù nhìn trong quân đội Trung Quốc

13/05/17, 10:28 Trung Quốc

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, 2 cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng đã lần lượt rớt đài. Nhưng trong thời Hồ Cẩm Đào thì chính 2 nhân vật này đã thao túng toàn bộ quyền lực trong quân đội.

Hai nhân vật khiến Hồ Cẩm Đào trở thành bù nhìn trong quân đội Trung Quốc.1
Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, 2 nhân vật chính thao túng binh quyền trong thời Hồ Cẩm Đào. (Ảnh: Vision Times)

Truyền thông Hồng Kông mấy ngày trước tiết lộ nội tình trong chuyện Hồ Cẩm Đào bị mất quyền lực, vén lên tấm màn đen về việc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong đó Hồ Cẩm Đào đã phải nhắm mắt làm ngơ để cho Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng làm mưa làm gió trong quân đội.

Theo số báo tháng 05 của tạp chí “Tranh Minh” (Hồng Kông), tuy Hồ Cẩm Đào đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu mới là những người nắm toàn bộ binh quyền.

Bài viết vạch trần 6 nội tình liên quan đến việc Hồ Cẩm Đào bị mất quân quyền:

Một là trong hội nghị mỗi tuần một lần của toàn thể Ủy viên quân ủy Trung ương, Quân ủy quốc gia, toàn bộ đều là do Quách Bá Hùng hoặc Từ Tài Hậu chủ trì, và họ luôn công bố rằng, là do “Tổng Bí thư quá bận rộn”.

Hai là hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng mỗi tháng một lần, trong 10 năm Hồ Cẩm Đào tại vị, tổng cộng đã tổ chức 120 lần, nhưng Hồ Cẩm Đào chỉ tham gia 22 lần, và làm chủ trì 10 lần. Quách Bá Hùng từng nói trong hội nghị: “Tổng bí thư, chủ tịch của chúng ta rất khiêm tốn, không có nhiều thời gian đi sâu vào công việc quốc phòng quân sự, cho nên nhờ tôi và Từ Tài Hậu gửi lời vấn an đến mọi người”.

Ba là việc bố trí bổ nhiệm, thăng cấp nhân sự cấp cao trong quân đội toàn bộ đều là do Quách và Từ hai người quyết định xong rồi sau đó mới gửi lên cho Hồ Cẩm Đào ký tên ban bố.

Bốn là những lần diễn tập lớn của quân đội, thử nghiệm trang bị vũ trang kiểu mới, đều là do Từ, Quách tự ra quyết định, tiến hành diễn tập xong hoặc thử nghiệm thành công rồi mới xin Hồ Cẩm Đào ký phát khen ngợi và phê hạch tiền thưởng.

Hai nhân vật khiến Hồ Cẩm Đào trở thành bù nhìn trong quân đội Trung Quốc.2
Trong suốt 10 năm làm lãnh đạo, quyền lực thực sự không nằm trong tay Hồ Cẩm Đào. (Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn)

Năm là những hội nghị đảng ủy của đại quân khu, quân khu tỉnh, thông thường là do Tư lệnh đại quân khu, Tư lệnh quân khu tỉnh, hoặc chính ủy chủ trì, điều này khiến những bí thư đảng uỷ trong địa phương đó hoàn toàn trở thành bù nhìn.

Sáu là việc đề bạt những đặc cách cho sĩ quan vượt biên chế 150%, sĩ quan cấp quân phó vượt biên chế 220%, sĩ quan cấp sư vượt biên chế 300%, hoàn toàn là do Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng tự quyết, Hồ Cẩm Đào dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Trong khoảng thời gian Tài Hậu, Quách Bá Hùng  đảm nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Quân ủy, đã tạo phong trào chạy quan mua quan trong toàn quân. Trong quân đội xuất hiện các quy tắc ngầm như: “thiên quân vạn mã”, tức chỉ niêm yết cho cho vị trí lãnh đạo cấp cao trong quân đội là 10 triệu nhân dân tệ, và “trăm vạn hùng binh” tức chỉ niêm yết giá cho cán bộ cấp sư đoàn là 1 triệu nhân dân tệ.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian Hồ Cẩm Đào tại vị, không chỉ có Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng coi trời bằng vung, thao túng quyền lực trong quân đội, mà trong rất nhiều các lĩnh vực khác quyền lực đều nằm trong tay của phe cánh Gianh Trạch Dân.

Hồ Cẩm Đào năm 2002 trở thành Bí thư ĐCSTQ; năm 2003 trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; năm 2004 trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng trong suốt 10 năm từ 2002 – 2012 người nắm giữ quyền lực thực sự ở Trung Quốc lại là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân chứ không phải Hồ Cẩm Đào.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?