Gian lận bầu cử ở Georgia bị phơi bày trên trang Gateway Pundit, nghi phạm thứ 3 xuất hiện

08/12/20, 05:35 Thế giới

Gateway Pundit đã đưa ra ánh sáng một âm mưu tội phạm lớn ở Georgia, vạch trần những người đã bịa đặt ra một vụ “vỡ ống nước” để ngăn chặn việc kiểm phiếu, sau đó quét các lá phiếu gian lận cho Joe Biden, đánh cắp cuộc bầu cử thông qua hành vi tội phạm tại bang này.

Các quan chức bầu cử đã nộp phiếu bầu trong tủ khóa ở Quận Gwinnett, Georgia vào ngày 29/11/2020
Các quan chức bầu cử đã nộp phiếu bầu trong tủ khóa ở Quận Gwinnett, Georgia vào ngày 29/11/2020.(Ảnh qua The Wallstreet Journal)

Câu chuyện ban đầu của Gateway Pundit, được tìm thấy tại liên kết này, nêu chi tiết tất cả những người chơi có liên quan, cung cấp bằng chứng ảnh, bằng chứng video và hơn thế nữa.

Đây là câu chuyện nguyên gốc từ Gateway Pundit (TGP):

Vụ gian lận khổng lồ! Chúng tôi đã bắt gặp họ! Âm mưu đã bị phanh phui – Nghi phạm thứ 3 trong “Vụ bê bối vali” ở Georgia (GA) cũng chính là kẻ đã nói dối rằng đã xảy ra sự cố rò rỉ nước ở State Farm Center!

Ralph Jones, Sr. được xác định là nghi phạm thứ ba trong vụ bê bối vali ở Quận Fulton, bang Georgia.

** Ralph đã lãnh đạo một nhóm mật vụ thực hiện một vụ bê bối gian lận cử tri lớn vào đêm bầu cử tại State Farm Center ở phố thành Atlanta, Georgia.

** Ralph và nhóm của ông ta đã âm mưu loại bỏ toàn bộ các quan sát viên bầu cử (Đảng Cộng hòa) khỏi phòng kiểm phiếu, để họ có thể lôi các vali chứa đầy các lá phiếu của Joe Biden ra và cho chạy chúng qua máy kiểm phiếu.

** Ralph Jones nói với kênh tin tức địa phương 11Alive của Atlanta rằng một đường ống dẫn nước bị vỡ tại State Farm Arena và việc đếm phiếu bị đình chỉ. – Đây là một lời nói dối.

** Sau đó Ralph Jones, Sr., Ruby Freeman và con gái Shaye Ross của bà đã thu dọn những chiếc vali giấu phiếu được giấu dưới bàn và bị khuất tầm nhìn.

** Chính những hành động của họ đã giúp Joe Biden tăng đột biến số phiếu bầu không giải thích được ở Georgia vào sáng thứ Tư 4/11.

** Đó là một âm mưu nói dối công chúng bao gồm cả tin tức địa phương, loại bỏ các quan sát viên khỏi trung tâm kiểm phiếu và sau đó thực hiện hành vi gian lận lá phiếu giấu kín vali của họ.

Nghi vấn số phiếu bầu cho Biden đột ngột tăng kịch kim sau đêm bầu cử. (Ảnh qua TGP)

Dưới đây là những gì Ralph nói với 11Alive:

Các quan chức bầu cử của Quận Fulton cho biết họ ở lại muộn  – có thể khoảng hai giờ – để kiểm phiếu của những người vắng mặt sau một vụ nổ đường ống gần một căn phòng tại State Farm Arena, nơi một số lá phiếu đó đang được tổ chức kiểm đếm.

Theo các quan chức bầu cử, không có lá phiếu nào bị hư hại trong quá trình này. Các quan chức cho biết cũng không có thiết bị bỏ phiếu nào bị ảnh hưởng.

Trưởng phòng Đăng ký Quận Fulton – Ralph Jones nói rằng đường ống vỡ sau 6 giờ sáng 3/11, trong căn phòng phía trên nơi họ đã bỏ phiếu, và nước đang chảy xuống phía bên trái của căn phòng nơi có những lá phiếu.

State Farm đã đến để khắc phục, sự cố đã được sửa chữa vào khoảng 8 giờ sáng. – nhưng đã có một sự chậm trễ ngắn trong việc lập bảng số phiếu vắng mặt trong khi việc sửa chữa đang được thực hiện, Jones nói.

Chúng tôi biết đây là một lời nói dối vì không bao giờ có lệnh làm việc nào như vậy và bộ phận cấp nước chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi nào.

Nó không bao giờ xảy ra!

Nó chỉ là cái cớ cho Ralph và Ruby và Shaye che đậy để hoàn thành vụ gian lận của họ ở Georgia và Mỹ!

Người áo đỏ thực hiện cuộc gọi bí ẩn trong đêm bầu cử.(Ảnh qua TGP)

Chúng tôi đã báo cáo nhiều lần về các sự kiện ở Georgia vào đêm bầu cử tại State Farm Arena ở thành phố Atlanta. Giờ đây, chúng tôi đã khám phá thêm về vụ việc điển hình là cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Vào đêm bầu cử, chúng tôi được thông báo rằng việc bỏ phiếu đã dừng lại ở Nhà thi đấu Trang trại của Bang Georgia do rò rỉ nước làm gián đoạn. Tổng thống Trump đã dẫn trước vào thời điểm đó. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi phát hiện ra rằng sự cố vỡ ống nước không bao giờ xảy ra. Đầu tiên, một luật sư ở khu vực Atlanta đã yêu cầu thông tin liên quan đến sự kiện thông qua yêu cầu tự do thông tin và ông đã chia sẻ với chúng tôi rằng mục duy nhất ông nhận được là một vài tin nhắn văn bản liên quan đến sự kiện:

Sau khi đăng bài này, chúng tôi phát hiện ra rằng bộ phận cấp nước ở Atlanta thậm chí còn chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi nào liên quan đến sự cố vỡ nước chính.

Đó là một trò lừa đảo

Ruby Freeman và con gái của bà “Shaye” Ross. (Ảnh qya TGP)

Tiếp theo, người ta phát hiện ra rằng một nhóm mẹ và con gái, Ruby Freeman và con gái của bà “Shaye” Ross cũng như một vài người khác, đã ở lại sau khi cho mọi người về nhà và bắt đầu chạy phiếu bầu thông qua các máy tính bảng. Các lá phiếu được lấy ra từ những chiếc vali được giấu dưới  bàn mà trước đó đã được che đậy và xử lý mà không có quan sát viên của Đảng Cộng hòa.

Nhóm mẹ và con gái này đã trở nên khét tiếng trong biên niên sử về sự tham nhũng cử tri

Vào đêm Chủ nhật, chúng tôi đã khám phá ra một điều bất thường khác về các sự kiện trong đêm đó.

Một trong những người ở lại đã di chuyển từ vị trí của mình và chuyển đến một vị trí khác, nơi anh ta thực hiện nhiều cuộc gọi với ai đó trong khi cuộc kiểm phiếu tiếp tục. 

Thu thập mọi thống tin đã dẫn đến kết luận người áo đỏ là Trưởng phòng Đăng ký Quận Fulton – Ralph Jones. (Ảnh qua TGP)

Theo thông và hình ảnh tổng hợp, người đàn ông mặc áo đỏ đã gọi hai cuộc điện thoại lúc 10:58 tối vào Đêm Bầu cử, sau đó lấy ra hộp phiếu khỏi gầm bàn phủ tấm che màu đen. Trong vòng một vài phút, bốn hộp phiếu được chuyển ra từ dưới bàn.

Bây giờ chúng tôi tin rằng người đàn ông nhận cuộc gọi và tổ chức vụ bê bối “vali” lớn vào đêm đó là Ralph Jones.

Thiện Thành

Theo thegatewaypundit.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới