Đừng đặt hạnh phúc vào trong tay người khác

17/09/14, 07:37 Đọc & Suy ngẫm

Đây là câu chuyện có thực khi tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy tạp chí.

Người bạn mua xong rất lịch sự nói lời ‘cám ơn’ nhưng người chủ quầy báo thì mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không mở miệng.

– Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi “ông chủ đó có thái độ kỳ quái quá phải không”?

– Anh bạn nói “cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả”.

– Sydney Harries lại hỏi tiếp “như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta như thế?”

– Người bạn trả lời: “Tại sao tôi lại để ông ta quyết định hành vi của mình cơ chứ?”

Trong tâm của mỗi người đều có một chiếc ‘chìa khóa niềm vui’ của riêng mình nhưng chúng ta thường không biết nắm giữ chúng, mà lại giao nó cho người khác quản lý.

Một người biết nắm chắc ‘chìa khóa niềm vui’ của mình trong tay, sẽ không bao giờ đợi chờ người khác mang niềm vui đến cho mình, mà ngược lại còn có khả năng mang niềm vui đến cho người khác.

Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “Tôi cảm thấy rất đau khổ vì chồng tôi thường xuyên vắng nhà..”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của đời mình đặt vào tay người chồng.

Một người mẹ khác thì nói: “Các con tôi không biết nghe lời, tôi cảm thấy mệt mỏi với chúng..”, bà ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình nhét vào tay những đứa con.

Một chàng trai thở dài nói: “Đã lâu rồi mà công ty không thăng chức cho tôi, tôi cảm thấy rất buồn chán..”, anh ta đã đem chìa khóa niềm vui của đời mình nhét vào tay ông chủ.

Những người này đều có một điểm giống nhau là để người khác khống chế cảm xúc của mình.

Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển, khống chế tinh thần của mình, chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, chúng ta cảm thấy đau khổ, oán hận. Khi chúng ta oán trách người khác là lúc chúng ta đang truyền tải một yêu cầu: “Tôi khổ như vậy là do mọi người và mọi người phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này”.

Chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh rồi yêu cầu họ làm chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối cho mình.


Nhưng một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì ngược lại. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, vì thế trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.


Chìa khóa của bạn ở đâu? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lấy lại bạn nhé!

Chúc mọi người đều giữ được niềm vui.

Sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng