Đứa trẻ lấy trộm khăn giấy ở nhà hàng, người mẹ chỉ hỏi 4 câu, kết quả thật cảm động!

19/12/16, 14:08 Phụ nữ & Gia đình

Con trẻ làm sai thì không ít gia đình thực hiện đại khái chỉ là quở trách một chút việc làm sai của chúng, để trẻ lần sau không tái phạm. Tuy nhiên lại xem nhẹ việc để đứa trẻ tự mình chịu trách nhiệm cho sai phạm của mình.

61781
(Ảnh: Internet)

Hôm nay ở trên đường dừng lại gọi điện thoại, tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, cách giáo dục của người mẹ thật cảm động sâu sắc, giáo dục trẻ nhỏ nên phải như thế!

“Mẹ cho con ăn hết một hộp sữa chua rồi, con còn thấy oan ức sao?”.

“Vâng”, đứa bé trai hai mắt đẫm lệ nói.

“Con rút hết giấy lau của nhà hàng, quản lý nhà hàng phát hiện sẽ khiển trách dì dọn vệ sinh, dì ấy khả năng còn bị khấu trừ tiền lương, dì ấy có oan ức không?”.

“Có oan ức!”, đứa trẻ không dám nhìn mẹ, hai má ửng đỏ.

Lúc này người mẹ tựa như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một hộp sữa chua: “Mẹ biết con thích ăn sữa chua, nên đã mua thêm cho con một hộp nữa. Nhưng mà dì ấy oan ức thì tính sao bây giờ?”.

“Mẹ… con cũng không biết phải làm sao bây giờ!”. Đứa trẻ không biết phải làm sao, đứa ngón tay vuốt gấu áo.

“Mẹ tin con có thể nghĩ ra cách, hãy thử nghĩ xem nào?”.

Đứa trẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, “Mẹ, con đã nghĩ ra, con đem túi kẹo mút mà con thích nhất đền cho họ được không?”.

Người mẹ vẻ mặt có chút do dự, nghĩ rằng đó không phải là cách hay nhất, nhưng vẫn ủng hộ cậu bé, có thể sẽ mua giúp cậu một túi kẹo mút.

Cô nhẹ nhàng nhìn con nói:

“Vậy thì mẹ sẽ đứng bên ngoài đợi con, nếu kẹo mút vẫn không được thì mẹ có thể giúp con đền tiền. Cố lên nhé!”. Đứa trẻ gật gật đầu.

Vì tò mò, tôi đi theo đứa trẻ vào nhà hàng.

Giờ này là giờ ăn tối, trong phòng có rất nhiều người, người phục vụ cũng rất bận rộn. Mỗi câu nói của đứa trẻ đều bị các âm thanh khác lấn át, bàn tay bé nhỏ giơ ra cũng không có ai để ý, nên sốt ruột khóc lớn. Nhưng mẹ của bé vẫn đứng ngoài cửa lẳng lặng quan sát, cũng không có ý định đi vào hỗ trợ, là cô nghĩ, đứa trẻ đối với sai lầm của mình cần phải tự mình gánh vác.

Lúc này đứa trẻ vừa khóc, thì người quản lý bước ra.

“Cậu bé, cháu làm sao vậy?”, người quản lý nhà hàng thân mật hỏi.

“Chú à, cháu vừa rồi nghịch ngợm, đem rút hết khăn giấy trên bàn cho vào cặp sách”. Đứa trẻ mở cặp sách của mình ra, bên trong có nhiều giấy ăn trắng xóa. Người quản lý ngạc nhiên, nhưng cũng không biết xử lý thế nào.

“Giờ cháu biết sai rồi, chú đừng trách mắng dì dọn vệ sinh, mẹ cháu nói nếu không dì sẽ bị oan ức. Cháu sẽ nhờ mẹ mua giúp cháu một túi kẹo mút, là loại cháu thích nhất, tặng cho các chú để xin lỗi có được không ạ? Mẹ cháu nói đền tiền cũng được…”.

Người quản lý nhìn ra ngoài cửa, liền hiểu rõ sự tình.

Anh ngồi xuống nói: “Được rồi, nhận lời xin lỗi của cháu, chúng ta tha lỗi cho cháu! Nhưng mà lần sau không được nghịch ngợm khăn giấy như vậy nữa nhé!”. Đứa trẻ như trút được gánh nặng, nhanh nhảu nói “Cảm ơn chú”, rồi tươi cười chạy ra cửa tìm mẹ: “Mẹ mẹ… Chú đồng ý rồi! Cho con tiền mua kẹo mút…”.

Có câu nói rất đúng rằng, sự rèn dạy hàng ngày của mẹ có thể quyết định con trẻ thành công hay không, tính cách của người mẹ quyết định đứa trẻ lớn lên ra sao. Trẻ nhỏ trong quá trình lớn lên, sẽ gặp đủ loại vấn đề, chúng có lúc sẽ rất yếu ớt, có khi sẽ bị mê hoặc, người mẹ chính là người thầy giúp chúng trưởng thành, cần vì chúng mà chỉ ra phương hướng đúng đắn.

Con trẻ làm sai thì không ít gia đình thực hiện đại khái chỉ là quở trách một chút việc làm sai của chúng, để trẻ lần sau không tái phạm. Tuy nhiên lại xem nhẹ việc để đứa trẻ tự mình chịu trách nhiệm cho sai phạm của mình. Mà điều này mới thực sự khiến cho con trẻ dưỡng thành những tính cách và phẩm đức quan trọng.

Chúng ta có thể thấy người mẹ ở trên đã làm tốt vai trò của mình. Đầu tiên để con trẻ nhận thức được sai lầm của mình, cổ vũ trẻ tự mình quyết định tìm cách sửa sai, sau đó có trách nhiệm giúp trẻ sửa chữa sai phạm đó…

Đứa trẻ trong quá trình này, không chỉ nhận ra được thói hư tật xấu của mình, mà còn học được cách gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa còn học được cách giao tiếp với người lạ ra sao… Có thể nói đây là một cách giáo dục rất hữu ích.

Huệ Chi

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng