Đoàn kịch rối khổng lồ Pháp gợi lại tuổi thơ qua những câu chuyện thần thoại

15/07/15, 17:17 Giải trí

Royal de Luxe là một đoàn kịch rối đường phố tại Pháp. Được thành lập vào năm 1979, đoàn kịch đã lưu diễn tại Anh, Đức, Mexico, Iceland, Úc và một số nơi khác trên thế giới.

Cô gái bé nhỏ và người chú của mình trong tác phẩm “Người khổng lồ đến từ Thiên Đường”. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Với thiết kế tinh tế, những con rối kích thước khổng lồ đã trình diễn những vở kịch mang yếu tố của các câu chuyện thần thoại ngay trước mặt công chúng.

Cô gái nhỏ và chuyến du ngoạn cùng chú voi năm 2005. (Ảnh: Flickr / Olivier Duquesne)

Royal de Luxe có những suy nghĩ từ một góc nhìn thú vị. Họ quyết định rằng sẽ dễ dàng thu hút khán giả hơn khi trình diễn ngoài trời, do đó, các chương trình của họ được thiết kế để biểu diễn trên đường phố và trong các không gian mở nơi công cộng.

Cô gái nhỏ đi dạo tại đường phố Hay ở Perth, Tây Úc. (Ảnh: Creative Commons / Kollision)

Royal de Luxe đã tiến hành những buổi biểu diễn với những người khổng lồ tuyệt đẹp đó trong gần 25 năm. Một số tiết mục biểu diễn trong 3 ngày, họ cố gắng kể một câu chuyện cho toàn bộ thành phố bằng cách sửa đổi cho phù hợp với thành phố đó.

Bà lão khổng lồ. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Dưới đây là một số tiêu đề của một số buổi biểu diễn của họ:

* Người khổng lồ đến từ Thiên Đường

* Ngôi nhà trong thân cây

* Cuộc du ngoạn của vị Vua Sultan cùng con voi của mình

* Con tê giác ẩn mình

* Cô gái nhỏ và mạch nước ngầm Reykjavik (Dựa theo văn hóa dân gian Bắc Âu)

* Chuyện thần thoại về người chiến sĩ bị chôn sống Santa Maria

* Người thợ lặn, bàn tay của ông và cô gái nhỏ

* Người khổng lồ Guadalajara

* Bãi biển Odyssey ở Liverpool nước Anh

* Bà lão rớt xuống từ thiên hà đến Munster

 

Vào Tháng 9/1993, nhà hát quốc gia Le Volcan đã mời Royal De Luxe tới Le Havre. Họ đã sáng tạo ra tác phẩm “Người khổng lồ đến từ Thiên Đường”.

Lần đầu tiên, chương trình của họ mong muốn kể một câu chuyện trong thành phố trong vòng ba ngày: “Có một người khổng lồ sống trên những đám mây. Một hôm, ông rơi từ trên trời xuống một đại lộ. Khi thức dậy, ông đã bị con người trói chặt. Ngày hôm sau, họ nhốt ông trong một cái lồng và dẫn đi khắp phố để tiêu khiển. Đêm đêm ông thường nằm mộng, và con người bắt đầu sợ hãi những giấc mơ của ông. Vì vậy, họ đã xây dựng một bức tường ánh sáng lớn để ngăn không cho ông ngủ. Đêm hôm đó, ông đã phá vỡ cái lồng của mình và biến mất vào ánh sáng … “

Bãi biển Odyssey ở Liverpool, Anh. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)
El Xolo, con chó kéo xe. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)
Bà lão khổng lồ ‘Le Mur De Planck’. (Ảnh chụp màn hình / YouTube)

Bất kỳ ai khi xem những con rối khổng lồ này chắc chắn sẽ khiến bản tình trẻ thơ trong họ trỗi dậy, với một cảm giác vui sướng dâng trào khó tả. Bởi con người ai cũng có tuổi thơ, mà tuổi thơ lại gắn với những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện cổ tích đã ăn sâu vào tiềm thức và theo bạn đến suốt cuộc đời.

Thiên Long, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!