Điều tra viên “lo sợ” phải nghe thông tin từ hộp đen máy bay QZ8501

15/01/15, 21:26 Thế giới

Cả hai hộp đen trên máy bay QZ8501 của AirAsia được trục vớt và cơ quan điều tra hiện đang phân tích để tìm manh mối vụ tai nạn. Một điều tra viên cũng là bạn của cơ trưởng xấu số cho biết, những thông tin từ hộp đen đôi lúc khiến ông bủn rủn tay chân.

Cả hai hộp đen của máy bay AirAsia QZ8501 đều được trục vớt thành công.

Dù đã gần 20 năm kinh nghiệm, việc phân tích dữ liệu hộp đen trên máy bay QZ8501 của AirAsia đối với ông Nurcahyo Utomo, điều tra viên của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia, cũng là bạn của cơ trưởng xấu số vẫn là thử thách tâm lý lớn.

Nurcahyo cho biết, việc nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm từ hộp đen máy bay cũng là công việc đầy khó khăn, đòi hỏi thần kinh phải mạnh mẽ.

“Việc nghe đoạn hội thoại từ hộp đen có liên quan đến một vụ tai nạn không giống như nghe nhạc hay các đoạn đối thoại bình thường. Chúng tôi phải nghe bản ghi âm những khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy bay rơi, và nó gây xáo động tâm lý rất lớn. Có những thời điểm chính các nhà điều tra cũng không đủ can đảm để nghe đoạn ghi âm”, nhà điều tra tiết lộ với trang tin Viva của Indonesia.

Ông Nurcahyo và các đồng nghiệp từng sởn da gà khi nghe những lời cuối cùng trên các máy bay gặp nạn như “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) được lặp đi lặp lại trước lúc máy bay rơi.

“Allahu Akbar” là tiếng hô của các phần tử Hồi giáo Thánh chiến, không phải tiếng than khóc khi xảy ra tai nạn.

“Nó cứ như thể chúng tôi có thể cảm nhận thấy họ… Allahu akbar, Allahu akbar”, Nurcahyo chia sẻ về những vụ việc từng gặp. “Dù tim nặng trĩu, chúng tôi không thể né tranh nhiệm vụ. Nghe những đoạn đối thoại cuối cùng sẽ là mấu chốt để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của hãng AirAsia”.

Nurcahyo từng là thực tập sinh của cơ trưởng Iriyanto. “Indriyanto từng là cấp trên của tôi, ông ấy là người huấn luyện bay cho tôi. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao khi nghe những lời cuối của ông ấy”, nhà điều tra này bộc bạch.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng