Đi họp trễ 3 phút, Bộ trưởng Nhật Bản công khai xin lỗi

23/02/19, 08:50 Thế giới

Ông Yoshitaka Sakurada – Bộ trưởng An ninh mạng và Thế vận hội Nhật Bản đã công khai xin lỗi vì đến muộn ba phút trong cuộc họp Quốc hội vào thứ Năm 21/2.

Ông Sakurada, người được bổ nhiệm chức Bộ trưởng An ninh mạng và Thế vận hội, đã phải liên tục xin lỗi vì hàng loạt sự cố.

Các nghị sỹ Nhật Bản phe đối lập coi hành động đi muộn của Bộ trưởng Yoshitaka là sự thiếu tôn trọng, đồng thời tẩy chay một cuộc họp với Ủy ban Ngân sách trong vòng năm tiếng để phản đối.

Họ chỉ trích ông Sukurada gay gắt về hàng loạt sự cố gần đây.

Tuần trước, ông thể hiện sự thất vọng khi vận động viên bơi tiềm năng Rikako Ikee bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

“Cô ấy có khả năng giành huy chương vàng [tại Thế vận hội Tokyo 2020], một vận động viên mà chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn. Tôi thực sự thất vọng”, trích lời ông Sukurada. Ngay sau đó, ông đã bị chỉ trích và buộc phải đưa ra lời xịn lỗi.

Năm 2016, ông tiếp tục là tâm điểm của sự phẫn nộ khi cho rằng những phụ nữ bị ép buộc phục vụ tình dục cho quân đội Nhật Hoàng trong Thế chiến 2 là “gái mại dâm chuyên nghiệp”.

Năm 2018, ông Sakurada – lúc đó đương chức Bộ trưởng An ninh mạng – cũng tiết lộ mình chưa từng sử dụng máy tính, và rằng ông luôn ủy thác nhiệm vụ cho cấp dưới.

Phe đối lập Nhật Bản đã nhiều lần kêu gọi ông từ chức.

Theo kết quả cuộc thăm dò do báo Asahi Shimbun công bố, 65% số người được hỏi cho rằng ông Shakurada không nên giữ vị trí hiện tại và chỉ có 13% ủng hộ ông.

Ông Yoshitaka Sakurada được bổ nhiệm vào chức vụ này tháng 10 năm ngoái.

Trách nhiệm của ông bao gồm việc giám sát các hoạt động chuẩn bị phòng thủ an ninh mạng cho Thế Vận hội Tokyo 2020.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?