Đầu bếp tại ĐHBK Hồng Kông: Hậu thuẫn cho người biểu tình, dù ngồi tù cũng không sợ

25/11/19, 07:06 Trung Quốc
Đầu bếp David Yang vẫy cờ Mỹ đi tìm những người biểu tình còn ẩn nấp trong PolyU nhưng không chịu ra ăn.
Đầu bếp David Yang vẫy cờ Mỹ đi tìm những người biểu tình còn ẩn nấp trong PolyU nhưng không chịu ra ăn. (Ảnh: Facebook)

Kể từ khi cảnh sát Hồng Kông vây chặt Đại học Bách khoa đến nay, hiện còn hàng chục người biểu tình vẫn bám trụ ở trong trường. Có một đầu bếp tên David Yang (Sunny) ở lại trong trường cho hay, phải trụ cho đến giây phút cuối cùng, hậu thuẫn cho những người biểu tình, bản thân không sợ ngồi tù.

Đầu bếp David Yang vẫy cờ Mỹ đi tìm những người biểu tình còn ẩn nấp trong PolyU nhưng không chịu ra ăn.
Đầu bếp David Yang vẫy cờ Mỹ đi tìm những người biểu tình còn ẩn nấp trong PolyU nhưng không chịu ra ăn. (Ảnh: Facebook)

Gần đây Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Vệ Bính Giang và Dương Lập Vĩ đã đến sân trường để xem xét tình hình. Lúc đi gần đến nhà ăn của trường, một thanh niên với lá cờ Mỹ trên tay xông tới trước mặt hai người, chất vấn mục đích xuất hiện, đồng thời yêu cầu đối thoại.

Người này tên là David Yang, vốn là đầu bếp 39 tuổi của Đại học Bách khoa, mấy ngày qua vẫn kiên trì ở trong nhà ăn chuẩn bị thức ăn cho người biểu tình. Bên hông anh ta có buộc quốc kỳ nước Mỹ, quơ quơ chiếc muôi sắt. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, David nói rằng đã đặt tên cho chiếc muôi sắt là “Khua kiếm”, là công cụ đấu tranh của mình.

David nói, nấu ăn là phương pháp phản kháng của mình, thiên chức của đầu bếp là nấu ra những món ăn ngon bằng kĩ năng khéo léo, chỉ cần trong trường vẫn có người cần thì anh sẽ tiếp tục ở lại Đại học Bách khoa.

Vị đầu bếp này nói rằng, anh không tiến lên tiền tuyến với người biểu tình, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau cung cấp lương thực cho họ, làm hậu thuẫn tốt nhất cho họ.

Trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ lần này, David đã tận mắt thấy rất nhiều thiếu niên nam nữ còn tuổi vị thành niên đều đã dũng cảm ra trận, anh cho rằng mình không thể chỉ núp trốn sau lưng những người thanh niên được, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ cầm “Khua kiếm”, dùng sức lực của chính bản thân để bảo vệ thanh niên.

David nói, trong mắt mình những người biểu tình đều chỉ là những đứa trẻ, bởi vì thế hệ trước không làm đủ, khiến những người trẻ tuổi không thể nhìn thấy tương lai, hôm nay họ đã đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Nếu ĐCSTQ muốn gán cho tất cả những người trẻ này là ‘những kẻ côn đồ’, thì tôi sẽ cùng bọn họ trở thành côn đồ”.

Đề cập đến việc chính phủ Hồng Kông nhiều lần nói rằng tất cả thanh niên rời khỏi Đại học Bách khoa đều sẽ bị bắt giữ, vị đầu bếp này cười nói rằng bản thân cũng không phải chưa từng ngồi tù, nếu đã đi vào Đại học Bách khoa thì sẽ ở lại cho đến giây phút cuối cùng.

Vị đầu bếp này nói rằng, anh không tiến lên tiền tuyến với người biểu tình, chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau cung cấp lương thực cho họ, làm hậu thuẫn tốt nhất cho họ. (Ảnh StandNews)

Theo thông tin từ các báo, hiện tại khuôn viên Đại học Bách khoa đã trở nên hoang vắng, rất nhiều công trình bị phá hỏng, một số khu vực bị đốt cháy khét, rác thải chồng chất khắp nơi. Tình hình vệ sinh trong phòng ăn cực kì kém, có nhiều mùi lạ khó chịu, còn có không ít côn trùng, phần bồn rửa tay có nhiều chỗ bị rò rỉ.

Nhưng vị đầu bếp này nói rằng, rất nhiều người biểu tình đóng giữ ở đây đã cố gắng hết sức để giữ thực phẩm sạch, trước mắt lương thực ở Đại học Bách khoa vẫn dồi dào và đủ dùng trong một khoảng thời gian. Anh cho rằng, những kẻ truyền ra tin đồn thiếu nước và lương thực là những kẻ có lòng dạ khó lường. 

Người dùng Twitter “Mặc Bất Mị” nói rằng: “100 người tại Đại học Bách khoa tính cả vị đầu bếp, đang trở thành đỉnh cao tinh thần của thế hệ này. Những kẻ đáng bị bỏ tù không phải là bọn họ, mà là những kẻ đã nhốt họ”. 

Tài khoản “Như ưng thượng đằng” nói rằng: “Anh đầu bếp này đã làm cho bọn lính tồi tệ vai u thịt bắp cảm thấy nhục nhã”.

Còn có người nói rằng: “Thật xúc động!”; “’Hãy đến bắt tôi đi’, anh đầu bếp thật đáng yêu, rất muốn ôm anh ấy”.

Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu bắn hơi cay bên ngoài PolyU tối 16/11. Đến 17/11, tình hình trở nên căng thẳng hơn, các sĩ quan liên tục phun vòi rồng và hơi cay tấn công trường.

Đến tối 17/11, cảnh sát bắt đầu tấn công từ mọi hướng, thiết lập vòng vây quanh khu vực. Cảnh sát cảnh báo sẽ bắt giữ những người bên trong. Một số người biểu tình đã cố gắng trốn thoát vào ngày 18 và 19/11 nhưng không ít đã bị bắt hoặc chạy trở lại trường. 

Truyền thông tại Hồng Kông dẫn nguồn tin từ cảnh sát Hồng Kông cho biết, tính đến tối ngày 19/11, khoảng 800 người đã tự nguyện rời Đại học Bách Khoa, trong đó gần 300 người dưới 18 tuổi. Trong hai ngày vây ráp, cảnh sát đã bắt giữ 1.100 người.

Cũng vào ngày 19/11, cảnh sát Hồng Kông đã công bố số lượng đạn được sử dụng vào ngày 18 là 1.458 viên đạn hơi cay, 1.391 viên đạn cao su, 325 viên đạn và 265 viên đạn bọt biển, tổng cộng là 3.439 viên.

Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết tính đến 10 giờ tối ngày 19, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 354 người bị thương, trong đó có hai trường hợp nguy kịch, ba người nghiêm trọng, 103 người trong tình trạng ổn định, và số còn lại đã được xuất viện.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?