Con gái luật sư Cao Trí Thịnh: “Những điều cha tôi làm rất vĩ đại”

18/06/16, 14:23 Trung Quốc

Trong buổi họp báo tại Hong Kong hôm 13/6 vừa qua, Cao Cảnh Cách, con gái của luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh, đã có nhiều chia sẻ chân thật và cảm động về hoàn cảnh sống và công việc của cha cô tại Trung Quốc.

Con gái luật sư Cao Trí Thịnh: "Những điều cha tôi làm rất vĩ đại"1
Cao Cảnh Cách, con gái mới 23 tuổi của luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh trong buổi họp báo giới thiệu về cuốn sách của cha cô tại Hong Kong

Đây là lần đầu tiên cô gái 23 tuổi này đặt chân lên đất Trung Quốc kể từ sau năm 2009, sau khi cùng mẹ và em trai trốn qua Thái Lan, rồi sau đó sang Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ 7 năm qua, tôi đang ở rất gần với cha tôi và gần với Trung Quốc đại lục. Vậy nên, được đứng ở đây tôi cảm thấy rất vui mừng“, cô nói.

Cô Cao từ Hoa Kỳ đến Hong Kong để giới thiệu về tập hồi ký mới của cha mình, đó là những ghi chép chi tiết về những năm tháng bị giam cầm, về đức tin Cơ Đốc giáo và niềm tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong năm 2017.

Con gái luật sư Cao Trí Thịnh: "Những điều cha tôi làm rất vĩ đại"2
Cao Trí Thịnh hiện đang sống ở một ngôi làng của tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc kể từ khi ra tù vào năm 2014.

Kể từ khi ra tù vào năm 2014, ông đã về sống tại một làng xa xôi ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, nơi ông lớn lên.

Cô Cao nói rằng cha cô thường xuyên bị giám sát và không thể truy cập vào điện thoại và máy tính. Cô và mẹ cô chỉ có thể liên lạc với ông thông qua người bác, đang sống trong một trang trại.

Khi ông Cao được phóng thích sau 3 năm, một trong những luật sư của ông, Jared Gensher đã mô tả lại tình trạng của ông Cao Trí Thịnh: “Suy sụp hoàn toàn, trầm cảm, tồi tệ, không còn răng vì bị tra tấn và suy dinh dưỡng nặng“.

Cô Cao kể cha mình hiện tại vẫn bị ngăn không được tiếp cận với các bác sĩ, ông vẫn còn phải sống qua ngày bằng đồ ăn lỏng chứ chưa ăn được thức ăn rắn.

Tuy nhiên, cô cũng cho biết cha mình đã quyết tâm để cải thiện sức khỏe, ông thường chạy bộ trong trang trại vào mỗi buổi sáng.

Về mặt tinh thần, ông ấy dường như vẫn ổn“, cô Cao cho biết thêm. “Lần cuối cùng tôi nói chuyện với cha của mình, ông hình như còn cầu nguyện với Thiên Chúa“.

Con gái luật sư Cao Trí Thịnh: "Những điều cha tôi làm rất vĩ đại"3
Cô Cao Cảnh Cách trên tay cuốn hồi ký của cha mình tại Hong Kong.

Ông Cao cũng không phải là người duy nhất trong gia đình đã có những cải thiện về tâm lý. Với dáng vẻ tự tin và đĩnh đạc, nói thành thạo tiếng Anh, cô Cao cũng tự thấy mình khác xa với lúc cô rời khỏi Trung Quốc.

Trong thời gian còn ở Trung Quốc, ở tuổi 17, cô Cao đã từng nhiều lần cố tự vẫn, vì bị bạn bè bắt nạt tại trường. Cô và mẹ đã phải chịu rất nhiều sức ép từ chính quyền và người xung quanh vì những việc mà cha cô đang làm.

Điều này khiến mẹ của Cao Cảnh Cách phải đưa quyết định khó khăn, là rời khỏi Trung Quốc và người chồng của mình.

Vài nét sơ lược về tình hình luật sư Cao Trí Thịnh

Ông Cao Trí Thịnh là luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, từng được Bộ Tư pháp Trung Quốc thừa nhận là một luật sư hoàn hảo, được nhiều người xem là “lương tâm của Trung Quốc”.

Từ năm 2004, vì ông lên tiếng bảo vệ cho Pháp Luân Công nên đã bị chính quyền bức hại vô cùng nặng nề.

Để bảo vệ quần thể người tu luyện Pháp Luân Công, ông nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền Trung Quốc dừng ngay cuộc bức hại, đến ngày 7/8/2006 thì ông bị bắt giam.

Ngày 22/12/2006, luật sư Cao Trí Thịnh bị xử tội “Âm mưu lật đổ chính quyền quốc gia”, bị kết án 3 năm tù và chịu quản chế thời gian hoãn thi hành án trong 5 năm.

Trong thời gian hoãn thi hành án, luật sư Cao Trí Thịnh nhiều lần bị bắt cóc và tra tấn. Vợ cùng hai con của ông đều chịu liên lụy, đến tháng 1/2009 họ đã trốn khỏi Trung Quốc.

Vào tháng 4/2010, luật sư Cao Trí Thịnh từng xuất hiện trong thời gian ngắn trước công chúng khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, ông đã kể lại chi tiết tình cảnh mà mình phải chịu đựng. Sau đó, luật sư lập tức bị bắt và chịu thêm nhiều cực hình tra tấn.

Năm 2011, thời hạn hoãn thi hành án của luật sư Cao Trí Thịnh bị hủy bỏ, chính quyền Trung Quốc bắt và giam ông ở nhà ngục Shayar tại Tân Cương.

Ngày 7/8/2014, ông được ra tù và trở về nhà tại Du Lâm, Thiểm Tây, sống cùng người anh trong một căn hầm. Ông bị nhân viên an ninh giám sát cả ngày lẫn đêm.

Ngày 23/9/2015, Thông tấn xã Pháp (AP) đã phỏng vấn ông. Ông Cao nói: “Tôi phải chịu kiếp sống mất tự do từ năm 2010 đến nay, bị cực hình tra tấn bằng roi điện, bị giam trong tù 3 năm”.

Tuy nhiên người đàn ông được đề cử giải Nobel Hòa bình này thề sẽ không bao giờ rời khỏi Trung Quốc, cho dù phải chịu gian khổ như thế nào, cho dù không thể được đoàn tụ cùng gia đình.

Vào tháng 9 và 11/2015, khi luật sư Cao Trí Thịnh trả lời phỏng vấn của truyền thông ngoài Trung Quốc Đại Lục đã dự đoán ĐCSTQ sẽ suy sụp vào năm 2017, vấn đề này được ông tường thuật chi tiết trong cuốn sách mới “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng“.

Ngày 25/1/2016, luật sư Cao Trí Thịnh lại tiếp tục có bài viết “Luận về sự sụp đổ của ĐCSTQ năm 2017”.

Vợ của ông Cao, sau nhiều lần bị chính quyền từ chối không cho rời khỏi Trung Quốc, bà đã mang theo con gái và con trai 4 tuổi cùng cuộc hành trình nguy hiểm bằng xe buýt và xe máy để đến Thái Lan, nơi họ đáp máy bay sang Mỹ.

Cô Cao Cảnh Cách nói: “Tôi phải mất 6 tháng điều trị ở bệnh viện tại New York vì các vấn đề sức khỏe và tinh thần”.

Cô Cao chia sẽ: “Bây giờ tôi rất hạnh phúc với mọi thứ xung quanh. Tôi nghĩ rằng mình đã hồi phục rất tốt, nhưng đôi khi tôi có vấn đề về niềm tin. Tôi vẫn không thực sự cảm thấy an toàn với những người xung quanh mình”.

Cô hiện đang theo đuổi ngành kinh tế học tại một trường đại học ở California và dự kiến tốt nghiệp vào năm tới, sau đó cô sẽ dành một năm để làm điều mình thích, chẳng hạn như nướng bánh.

Con gái luật sư Cao Trí Thịnh: "Những điều cha tôi làm rất vĩ đại"4
Gia đình 4 người của luật sư Cao Trí Thịnh, khi vợ con ông còn ở Trung Quốc đại lục.

Sau nhiều năm không hiểu được việc làm của cha mình, giờ đây cô đã hoàn toàn ủng hộ cha.

Tôi nghĩ rằng quyết định của ông ấy thực sự vĩ đại“, cô nói trong nước mắt.

Cha tôi yêu quý người dân Trung Quốc nhiều đến nỗi ông có thể đặt gia đình ở vị trí thứ 2. Tôi nghĩ rằng những gì ông làm là rất, rất vĩ đại. Tôi rất tự hào về điều đó“.

Ông Cao lần đầu tiên bị kết tội lật đổ chính quyền và bị kết án quản thúc tại gia vào tháng 5/2006, sau khi lên tiếng bảo vệ những người Cơ Đốc giáo và những người tu luyện môn tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Khởi đầu năm 2016, một cuộc thanh trừ thẳng tay nhắm vào các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền diễn ra ở Trung Quốc. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, gần 250 người trong số họ đã trở thành mục tiêu của cảnh sát.

18 người đã bị bắt giữ chính thức, và 14 trong số họ đã bị buộc tội liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia.

Là con gái của một nhà hoạt động nhân quyền đang lâm vào hoàn cảnh bị bức hại, cô Cao hy vọng rằng các luật sư nhân quyền khác của Trung Quốc không nên bỏ cuộc.

Tôi nghĩ họ nên tiếp tục công việc của mình. Những chuyện đang xảy ra hiện nay ở Trung Quốc cần phải được thay đổi. Dù không có nhiều người dân đứng lên chống lại nó. Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm“.

Đối với gia đình mình, cô tin rằng họ sẽ được đoàn tụ trong một ngày không xa.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!