Cô gái ném mực vào ảnh Tập Cận Bình bị ép uống thuốc đến mức đần độn

24/09/20, 16:32 Trung Quốc

Đổng Dao Quỳnh, cô gái từng thu hút nhiều sự chú ý khi có hành động ném mực vào bức chân dung Tập Cận Bình, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ và cưỡng bức uống thuốc trong bệnh viện tâm thần vào năm 2019. Sau khi được thả vào cuối năm ngoái, cô bị mất trí nhớ và dễ bị căng thẳng. 

Đổng Dao Quỳnh bị bắt giam và cưỡng bức uống thuốc đến đần độn sau khi ném mực vào ảnh Tập Cận Bình. (Ảnh: NTDTV)

Tháng 5 năm nay, cô lại bị giam trong bệnh viện tâm thần gần hai tháng. Sau khi được thả, tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn trước. Cha của Đổng Dao Quỳnh đã yêu cầu chính quyền đưa con gái ông đến các bệnh viện khác để kiểm tra và giám định, nhưng bị chính quyền địa phương từ chối.

Theo báo cáo của “Mạng lưới bảo vệ nhân quyền”, cha của Đổng Dao Quỳnh là Đổng Kiến Bưu, cho biết vào tháng 5 năm nay, con gái ông một lần nữa bị giam ở bệnh viện số 3 Chu Châu (bệnh viện tâm thần), hiện tại đã trở về quê nhà ở thị trấn Đào Thủy, huyện Du, cô ở cùng với mẹ, nhưng luôn bị chính quyền địa phương giám sát.

Lần này cô được thả ra trong tình trạng nghiêm trọng hơn trước, si ngốc đờ đẫn, phản ứng chậm chạp, không nói, có khi đi tiểu không tự chủ được, cũng không thay quần, có khi điên cuồng la hét về đêm, đặc biệt la hét điên cuồng khi trời mưa sấm sét, không cho ai lại gần, làm người nhà hết sức đau buồn. 

Hơn nữa Đổng Dao Quỳnh có thể bị bắt vào bệnh viện tâm thần một lần nữa. Vậy nên ông Đổng hy vọng xã hội sẽ chú ý tới trường hợp của con gái mình.

 

Ông Đổng nói: Con gái tôi đã phạm tội gì? Tự do ngôn luận không phải là một tội ác! Ông hy vọng xã hội sẽ chú ý tới trường hợp của con gái mình.

Người ta đều biết rằng ĐCSTQ thường đưa những người bất đồng chính kiến, dân oan, tín đồ tôn giáo, v.v. vào bệnh viện tâm thần và buộc họ uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc. 

Theo “Báo cáo kỷ niệm 20 năm Minh Huệ” được xuất bản bởi trang web MingHui.Org ở nước ngoài, thì để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của họ, ĐCSTQ đã giam các học viên Pháp Luân Công có sức khỏe tốt và tinh thần bình thường vào bệnh viện tâm thần.

Cảnh sát cũng sử dụng bạo lực để đánh đập, giật điện, tiêm thuốc độc và các phương pháp bức hại khác, khiến các học viên Pháp Luân Công trở thành điếc, mù, mất trí nhớ, mất tiếng, si ngốc, tê liệt, thành người không có tri giác, thậm chí gây điên loạn và tử vong.

Đổng Kiến Bưu cũng cho biết, khi gặp con gái vào ngày 2/1 năm nay, ông thấy con gái đã hoàn toàn biến thành một người khác. Từ một người hoạt bát biến thành người trầm mặc ít nói, vẻ mặt luôn khẩn trương và có phần si ngốc.

Đổng Kiến Bưu nói: “Dù sao đi nữa thì con gái tôi cũng đã bị cưỡng chế phải dùng loại thuốc tâm thần đó. Bên trong bệnh viện nó đã bị cho uống quá nhiều loại thuốc đó, và con gái tôi mỗi ngày đều lắc lư hoang tưởng. Trong thời gian này, tôi vẫn có thể nói chuyện với con bé, nhưng con bé đã khác trước rất nhiều, và nó có vẻ rất sợ mọi thứ”.

Đổng Dao Quỳnh sinh năm 1989 tại thị trấn Đào Thủy, huyện Du, thành phố Chu Châu, nguyên là nhân viên môi giới của công ty bất động sản Thượng Hải. Vào ngày 4/7/2018, Đổng Dao Quỳnh đã hất mực lên bức chân dung của Tập Cận Bình trước Tòa nhà HNA ở Thượng Hải, bày tỏ sự bất mãn với chế độ độc tài của ĐCSTQ và chỉ trích nhà cầm quyền tẩy não và đàn áp người dân. 

Hành vi ném mực của cô bị chính quyền ĐCSTQ xem là “tấn công một nhà lãnh đạo quốc gia” và bị giam ở Bệnh viện số 3 Chu Châu. Ngày 19/11/2019, cô được tại ngoại và được đưa về nhà mẹ đẻ, nhưng đầu óc đã trở nên đần độn, không còn tỉnh táo nữa.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?