Cô gái hái dâu nhìn thấu tiền kiếp: Mưu tài hại mệnh bị báo ứng gấp đôi

12/08/20, 17:29 Luân Hồi

Cuộc đời mỗi người dài hay ngắn đều không hề giống nhau, để sống cho trọn kiếp người cũng không hề dễ dàng gì. Nếu có thể nhìn thấu được kiếp trước và kiếp này, thì có lẽ cũng sẽ lĩnh ngộ được một chút đạo lý về luân hồi báo ứng.

Cô gái hái lá dâu nhìn thấu được tiền kiếp. (Ảnh: Sun Mingguo / Epoch Times)

Trong sách cổ “Dật sử” có ghi chép một câu chuyện kể về một người chuyển sinh làm con để đòi nợ như sau:

Vào một buổi trưa nọ, ở phía nam thành phố Trường An, có một vị hòa thượng muốn tìm nơi xin một bữa cơm ăn thì tình cờ nhìn thấy một cô gái đang hái dâu. Vị hòa thượng bước tới hỏi: “Xin hỏi cô nương, gần đây có chỗ nào có thể xin được cơm?”.

Cô gái trả lời: “Cách đây ba, bốn dặm, có một nhà họ Vương. Hiện tại họ đang làm trai giới, hòa thượng có thể đến đó xin cơm ăn. Nhìn thấy hòa thượng đến, họ nhất định sẽ rất vui, ngài có thể đi nhanh cho kịp”.

Vị hòa thường dựa theo lời cô gái chỉ đường cuối cùng cũng tìm được đến nhà họ Vương. Quả nhiên, nhà này đang làm trai giới, có một nhóm hòa thường cũng đang ngồi vào bàn ăn chay. Người nhà họ Vương bèn mời vị hòa thượng vào trong dùng bữa. 

Sau khi ăn xong, vị nữ chủ nhà vẫn cảm thấy kỳ lạ, làm sao mà hòa thượng có thể biết được mà kịp thời đến đây, nên có ngỏ lời hỏi thăm sự tình. Thế là vị hòa thượng đem chuyện được cô gái hái dâu chỉ đường kể lại cho vị nữ chủ nhà nghe.

Sau khi nghe chuyện, vợ chồng chủ nhà đều rất ngạc nhiên rồi nói: “Ông hãy dẫn chúng tôi đến gặp cô gái này hỏi chút chuyện”. 

Hòa thượng liền dẫn 2 vợ chồng gia chủ đến tìm gặp cô gái đã giúp mình ban nãy. Khi đến nơi, nhìn thấy cô gái vẫn đang bận bịu hái lá dâu trên cây, nhưng khi thấy 2 vợ chồng già đến, cô tỏ ra hốt hoảng, ném luôn cả giỏ đựng lá dâu, chạy một mạch về nhà.

Hai ông bà già liền đuổi theo cô gái đến tận nơi nhà cô ở, hóa ra cô là con gái của một người dân trong thôn tên là Lô Thúc Luân. Bố mẹ cô gái và ông bà lão này có quen biết nhau trước đó. 

Cô gái không nói không rằng đi thẳng vào trong phòng, kéo chiếc giường chặn ngay cửa không cho ai vào. Mẹ cô gái thấy lạ bèn hỏi 2 vợ chồng già, thì họ trả lời: 

“Nhà chúng tôi hôm nay bày tiệc trai giới, có vị hòa thượng này bảo rằng tiểu cô nương đã chỉ đường cho ông ấy. Chúng tôi làm chuyện công đức, không hề nói qua với ai, làm sao mà tiểu cô nương này lại biết được, cho nên tôi mới cố tình đến xem một chút chứ không có ý gì”.

Mẹ cô gái nghe xong thì đẩy cửa yêu cầu con gái ra ngoài. Nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối, do đó bà đã lớn tiếng mắng cô vì sao lại không hiểu lễ nghĩa.

Lúc này cô gái mới chịu nói: “Con không muốn gặp ông bà lão này. Không lẽ như vậy cũng là có lỗi?”.

Người mẹ nói “Ông bà lão này là nhà hàng xóm, muốn đến đây để gặp con. Cớ gì con lại không chịu ra gặp?”.

Đôi vợ chồng già càng thấy kỳ lạ, bắt đầu cầu khẩn cô gái hãy đi ra. Lúc này, cô gái đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Ba cha con bán cừu ngày đó tháng đó năm đó, giờ này nơi nào rồi?”.

Sau khi nghe những lời cô gái nói, hai vợ chồng già lặng người chầm chậm lui ra ngoài và đi mất, từ đó về sau không thấy quay lại nữa.

Chờ sau khi 2 vợ chồng già rời đi, mẹ cô gái mới hỏi han cô sự tình rốt cuộc là thế nào thì cô trả lời: 

“Con kiếp trước từng làm nghề buôn bán cừu, từ Hạ Châu tới đây. Có đến nhà ông bà này xin dừng chân, thế mà đêm hôm đó cả ba cha con của con đều đồng loạt bị họ hại chết để cướp đoạt tài sản. 

(Ảnh: Jack Atley/Bloomberg News)

Kiếp sau con đầu thai làm con trai nhà họ, rất thông minh lanh lợi, vượt xa người bình thường, vậy nên họ càng hết mực thương yêu con. 

Nhưng đến năm 15 tuổi con đột ngột mắc bệnh nặng, 20 tuổi thì qua đời, họ vì thuốc thang chữa bệnh cho con mà tiêu tốn gấp mấy lần số tiền cướp bóc được. 

Họ cũng vì con mà mỗi năm đúng ngày giỗ đều làm trai giới, 2 vợ chồng họ có lẽ đã khóc cạn nước mắt, tính ra chỗ nước mắt đó cũng gấp 3 lần cái mà con đã gánh chịu. 

Bởi vì tình cờ có vị hòa thượng này hỏi con nơi nào có thể tìm được thức ăn, nên con mới chỉ cho ông ấy tới nhà họ. Đây cũng được xem như là để trả nợ”.

Còn một điều nữa là sau sự việc đó trở đi, từ đó 2 vợ chồng ông bà lão kia cũng không còn làm trai giới nữa.

Chúc Di (Theo SOH)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!