Clip: Hàng ngàn người Đài Loan chen chúc giẫm đạp vì Pokémon Go

24/08/16, 07:34 Thế giới

Mới đây, cư dân mạng truyền nhau một đoạn clip ghi lại cảnh hàng ngàn người tại Đài Loan chen chúc giẫm đạp nhau để đi bắt Snorlax – một loại thú ảo hiếm trong trò chơi Pokémon Go.

Theo Time, đoạn video được một người dùng Facebook tại Đài Bắc (Đài Loan) đăng tải hôm 20/8, nhanh chóng thu hút 3,6 triệu lượt xem, 30.000 like (thích), 21.000 chia sẻ, cùng 10.000 bình luận.

Chủ nhân clip cho hay, đám đông hỗn loạn đang đổ xô tới vị trí có Snorlax xuất hiện. Đây là một trong những sinh vật lớn nhất trong Pokémon, với chỉ số tổng xếp thứ 12 trong Pokémon Go, chỉ kém một số thú ảo huyền thoại mạnh nhất của game.

Thành viên Sharon Chong tỏ ra e ngại vì tình trạng “cuồng” Pokémon Go của giới trẻ ngày nay. “Trò chơi này thú vị đến thế sao? Tôi thấy như Pokémon đang điều khiển tất cả bọn họ” – Sharon nhận xét.

Cảnh tượng săn Pokémon hiếm tại Đài Loan hôm 20/8. (Ảnh chụp màn hình)
Cảnh tượng săn Pokémon hiếm tại Đài Loan hôm 20/8. (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn video thu hút sự quan tâm trên mạng được cho là quay tại quận Xinbeitou, Đài Bắc. Theo báo chí Trung Quốc, từ khi Pokémon Go phát hành, khu vực Xinbeitou trở thành nơi hội tụ hàng nghìn game thủ. Chính vì vậy, tình trạng ắc tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại đây.

Thậm chí, vào những lúc cao điểm, lực lượng dân phòng còn được huy động để hỗ trợ cảnh sát khu vực giải phóng các đoạn đường tắc nghẽn.

Tình trạng tắc nghẽn trên đường phố Đài Loan do game thủ ùa ra đường bắt Pokémon thường xuyên xảy ra.
Tình trạng tắc nghẽn trên đường phố Đài Loan do game thủ ùa ra đường bắt Pokémon thường xuyên xảy ra.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện video các game thủ đồng loạt lao ra đường bắt Pokémon gây náo loạn đường phố. Sự việc tương tự được ghi nhận ở công viên trung tâm New York, một tháng sau khi trò chơi này phát hành tại Mỹ.

Cơn sốt Pokémon Go tiếp tục lan tỏa tới khắp nơi trên thế giới. Để giảm số vụ tai nạn giao thông, cảnh sát thủ đô Bangkok (Thái Lan) được lệnh bắt giữ những người vừa đi đường vừa chơi điện tử. Tại Campuchia, một làn sóng phẫn nộ dâng lên khi các game thủ vô tư đuổi Pokémon trong Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?