Chủ sàn tiền điện tử BitConnect ‘ôm’ 2,4 tỷ USD rồi bỏ trốn

03/03/22, 16:09 Thế giới

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Satish Kumbhani, chủ sàn tiền điện tử BitConnect, vì đã dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi rồi ‘ôm’ 2,4 tỷ USD bỏ trốn.

Chủ sàn tiền điện tử BitConnect – Satish Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo cùng nhiều tội danh khác. (Ảnh: Bloomberg)

Theo đó, luật sư Richard Primoff thuộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết, Satish “có khả năng đã chuyển đến một địa chỉ không xác định tại nước ngoài”. 

Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã đâm đơn kiện nhà sáng lập sàn BitConnect. Và từ tháng 11/2021, SEC đã hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ nhằm truy tìm Satish nhưng tới nay vẫn chưa xác định được tung tích của người đàn ông này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ thì Satish đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Chủ sàn tiền điện tử này bị truy tố với cáo buộc dàn dựng lừa đảo trên toàn cầu theo mô hình Ponzi, một hình thức lừa đảo thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư tới sau, khiến nạn nhân tin rằng lợi nhuận đến từ việc bán sản phẩm hoặc các phương tiện khác mà không biết rằng các nhà đầu tư khác là nguồn tiền.

Cụ thể, Satish bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư về ‘chương trình cho vay’ của tiền điện tử, khi tuyên bố công nghệ độc quyền sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho họ bằng cách theo dõi thị trường trao đổi loại tiền này. Nhưng trên thực tế, BitConnect lại hoạt động theo mô hình Ponzi, thanh toán cho nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ những người đến sau.

Ông Satish và đồng phạm bị cáo buộc chiếm dụng khoảng 2,4 tỷ USD nhờ kế hoạch trên. Sau khoảng một năm, chương trình cho vay đột ngột dừng lại. Đội ngũ của Satish đã nâng giá tiền điện tử trên BitConnect để tạo nhu cầu giả trên thị trường.

Theo luật pháp của Hoa kỳ, nếu Satish chạy trốn và bị bắt tại quốc gia này, ông có thể phải đối mặt với bản án lên tới 70 năm tù trong trường hợp tòa kết tội theo cáo trạng, gồm các hành vi: gian lận chuyển tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép; cùng 3 âm mưu: thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử, thao túng giá cả hàng hóa, rửa tiền quốc tế.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?