Chính Quyền Trung Quốc giam lỏng và theo dõi vợ của luật sư nhân quyền

29/05/20, 09:26 Trung Quốc
This photo taken on October 31, 2019 shows Xu Yan, wife of human rights lawyer Yu Wensheng, holding a piece of paper the reads "I want to request a meeting with Judge Liu Mingwei" and a picture of her husband outside the Xuzhou Intermediate Peoples Court in Xuzhou. - Xu, 37, has travelled some 20 times from Beijing to Xuzhou in Jiangsu province in a vain struggle to get any information about her husband Yu Wensheng after he was taken into custody last year. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) / TO GO WITH China-rights-justice,FOCUS by Eva XIAO (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Các luật sư nhân quyền Trung Quốc và gia đình của họ đã bị kiểm soát chặt chẽ trong suốt ‘Lưỡng hội’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điển hình là trường hợp của cô Hứa Nghiên, vợ của luật sư nhân quyền Dư Văn Sanh – người đã bị bắt vì dám lên tiếng bảo vệ sự thật cho Pháp Luân Công.

Cô Hứa Nghiên cầm trên tay tờ giấy có dòng chữ “Tôi muốn yêu cầu một cuộc gặp với Thẩm phán Liu Mingwei” và một bức ảnh của chồng cô bên ngoài Tòa Án Nhân dân Từ Châu ngày 31/10/ 2019. Cô Hứa, 37 tuổi, đã đi từ Bắc Kinh đến thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, ít nhất 20 lần, cố gắng tìm thông tin liên lạc với chồng cô, luật sư nhân quyền Dư Văn Sanh – người đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp. (Ảnh qua AFP)

Ngày 15/5, cô Hứa Nghiên (Xu Yan) cho biết một nhân viên an ninh quốc gia ở Thạch Cảnh Sơn (Shijingshan), Bắc Kinh, đã gọi cho cô và bảo cô xuống tầng dưới gặp họ. Khi từ chối, họ mắng chửi cô qua điện thoại. Đến ngày 18 và 19/5, khi đi ra ngoài cô phát hiện có ai đó theo dõi mình. Kể từ 20/5, những người đó đã liên tục giám sát bên ngoài tòa chung cư nơi cô ở.

Tôi không biết họ sẽ theo dõi tôi đến bao giờ nữa”, cô Hứa nói trong lo lắng.

“Hôm nay tôi đã ra ngoài và tiếp tục bị họ theo dõi. Mặc dù họ không ngăn tôi, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Có nhiều lần họ đã thậm chí còn không cho tôi ra ngoài. Họ vẫn đang giám sát ở tầng dưới”, cô cho biết thêm.

Video: Cô Hứa Nghiên kêu gọi trả tự do cho luật sư nhân quyền Dư Văn Sanh

Xu mong cộng đồng quốc tế chú ý hơn nữa đến tình hình của cô, cũng như trường hợp của chồng cô. “Hiện vẫn chưa có thông tin gì của Dư Văn Sanh. Anh ấy đã bị giam giữ bất hợp pháp trong một thời gian dài mà không hề được xét xử công khai, điều đó vi phạm hệ thống luật pháp vô cùng nghiêm trọng và rất vô nhân đạo”, cô nói.

Cô cũng kêu gọi ĐCSTQ nhanh chóng đưa vụ việc ra phán quyết và trả tự do cho chồng cô càng sớm càng tốt.

Được biết, luật sư Dư Văn Sanh (Yu Wensheng) đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vào tháng 1/2018 vì đại diện cho các học viên Pháp Luân Công và cuộc đàn áp mang tên “709”- vụ đàn áp các luật sư nhân quyền và bắt giữ luật sư Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang). Kể từ đó, gia đình, bạn bè và thậm chí cả các luật sư khác đều không được gặp ông.

Vào tháng 4/2018, luật sư Dư Văn Sanh đã bị cảnh sát Giang Tô bắt giữ và bị chính quyền cáo buộc tội “kích động lật đổ quyền lực nhà nước”. Chính quyền Trung Quốc đã bí mật xét xử vụ án của anh vào tháng 5/2019, cho đến nay vẫn chưa đưa ra phán quyết nào.

Trong hai năm qua, cô Hứa đã bị cảnh sát nhiều lần triệu tập, thẩm vấn, giam giữ và lạm dụng vì dám công khai kêu gọi trả tự do cho chồng của mình. Cô đã gặp nhiều đại sứ nước ngoài tại Trung Quốc, họ nói với cô rằng họ sẽ tiếp tục chú ý đến trường hợp của chồng cô.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?