Chàng trai 19 tuổi sẽ gặp nguy hiểm nếu ăn phải loại thức ăn cứng

29/10/15, 10:15 Chuyện lạ

Chàng trai Alex Visker (Mỹ) đã gặp nhiều bác sĩ để chữa căn bệnh lạ mà mình mắt phải vì cậu sẽ gặp các triệu chứng đau đầu dữ dội, co giật dạ dày, rối loạn chức năng nhận thức, sốc phản vệ, thậm chí tử vong nếu ăn phải loại thức ăn cứng, đặc.

Alex Viskar 19 tuổi đã mắc một căn bệnh quái lạ khiến cậu bị dị ứng với những thực phẩm rắn, đặc và nước hoa, sơn, cỏ tươi, nhựa cây, khói xe. Nếu Alex ăn một miếng thức ăn ở dạng đặc, cậu sẽ bị nhức đầu nặng, xương và cơ bắp đau nhức, co giật dạ dày, sương mù não, sốc phản vệ, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Alex  đã gặp hàng chục bác sĩ và chuyên gia nhưng không ai xác định được căn bệnh lạ lùng này. Cậu ngừng ăn thức ăn đặc năm 2013 và sử dụng một ống nuôi gắn vào cơ thể. Cậu cao 1,88 m chỉ nặng hơn 60 kg.

Alex cho biết: “Có thời điểm tôi tuyệt thực đến mức cơ thể gần như đã chết, nhưng thà nhịn đói còn hơn phải cắn những miếng thức ăn khiến tôi đau đớn đến chết dần chết mòn“. Chàng trai chỉ cần ngửi mùi nước hoa là 2-3 ngày sau gặp chứng sương mù não, rối loạn chức năng nhận thức; khi ăn cà chua, cơ thể có cảm giác bốc hỏa.

Mẹ của Alex, bà Jodie Visker cho biết: “Alex có triệu chứng bệnh từ khi còn rất trẻ, đã chụp hình cộng hưởng từ trường (MRI) khi lên 5 tuổi. Rất tiếc, chẳng có một bác sĩ nào có thể chẩn đoán được căn bệnh này”.

Gần đây nhất, bác sĩ Gleich tham gia điều trị cho Alex. Mỗi tháng cậu được tiêm hai mũi chủ yếu để điều trị bệnh hen suyễn dị ứng. Alex cảm nhận sức khỏe tổng thể tốt hơn. “Tôi có thể ra khỏi giường, đi lại làm một số việc mình thích, đặc biệt việc điều trị này làm giảm nguy cơ sốc phản vệ”, Alex nói.

Chàng trai này phải ăn những thức ăn dạng lỏng thông qua một ống nuôi. Căn bệnh lạ này đã khiến cậu nghỉ học 2 năm và bỏ lỡ đam mê học saxophone, clarinet. Alex cho biết sẽ cố gắng hoàn thành quá trình học của mình và ước mơ trở thành một lập trình viên máy tính. Cậu cũng mong muốn các bác sĩ sớm tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh này.

Theo Vnexpress.

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?