Cậu bé 6 tuổi có khuôn mặt dị dạng được tôn làm “thần”

12/11/16, 14:46 Chuyện lạ

Người dân của 1 ngôi làng ở Ấn Độ tin rằng, cậu bé Pranshu có khuôn mặt dị dạng là hóa thân của Thần Ganesha nên đã rất tôn thờ cậu.

Người dân làng ở Ấn Độ tôn thờ vì tin rằng cậu là hoá thân của thần Ganesha

Pranshu, 6 tuổi  ở Jalandhar, bang Punjab, chào đời với căn bệnh kỳ lạ khiến trán em sưng to còn mắt thì hẹp và sâu. Pranshu khó có thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng những người dân làng đều tin rằng em là đứa bé thần thánh và gọi em là Thần Ganesha.

Vào mỗi Thứ Năm, Pranshu sẽ ngồi ngoài đền thờ làng để gặp các tín đồ. Cha em không muốn người ngoài vào nhà vì lượng người đến quá đông.

Jaswinder, một người dân trong làng đến gặp Pranshu cho biết, “Mọi người đến gặp Pranshu vì họ tin cậu bé là hoá thân của thần Ganesha”.

“Mọi người cúi đầu trước cậu bé và tôi cũng thế”, Kamlesh, bố của Pranshu nói. Ông tin rằng con trai ông khác hẳn những đứa trẻ khác.

Ông kể, “Pranshu là thần. Tôi cũng tôn sùng thần như bao dân làng khác. Cả cơ thể Pranshu giống như thần Ganesha vậy. Pranshu ban phước cho mọi người và ước nguyện của những người đến gặp Pranshu được thực hiện. Pranshu vẫn đến trường đều đặn và khi mọi người gặp Pranshu, họ dùng hoa để đón chào”.

Theo Kamlesh, những đường nét giống với thần Ganesha hiện rõ ngay khi Pranshu mới sinh. Pranshu được nói có đôi mắt giống y như thần và một cái đầu rất to. Hiện đầu của Pranshu vẫn đang phát triển to ra.

Cậu bé Pranshu cũng chấp nhận địa vị của mình trong làng. “Cháu nhìn giống thần Ganesha Ji. Mọi người còn không biết tên thật của cháu. Cả thầy cô cũng tôn sùng cháu. Cháu cũng không bị bạn bè bắt nạt vì họ nghĩ cháu là thần. Cháu thấy vui khi được gọi là thần Ganesha Ji. Cháu chỉ muốn như thế này thôi. Cháu thấy hạnh phúc với gương mặt và chiếc đầu to của mình”.

Khi Pranshu được một năm tuổi, cậu bé được đưa đến bác sĩ thế nhưng không ai có thể chẩn đoán được em bị bệnh gì.

“Tôi cũng mang Pranshu đến bác sĩ khi mới sinh nhưng họ không thể chữa trị gì và nói đây là do ô nhiễm môi trường”, cha của Pranshu kể.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này