Bất chấp nguy hiểm, cặp vợ chồng người Mỹ nuôi bò rừng làm thú cưng

05/05/17, 08:03 Chuyện lạ

Không giống như những người khác chọn chó hay mèo làm thú cưng, một cặp vợ chồng sống ở Texas, Mỹ, đã nuôi một con bò rừng nặng tới 1 tấn trong nhà, để nó ăn chung bàn và đi lại tự nhiên như thành viên trong gia đình.

Ông Ronnie Bridges, 60 tuổi, có bí danh “pháp sư bò rừng” và người vợ Sherron 44 tuổi của ông đã kể với tạp chí Inside Magazine về thú nuôi khác thường của họ.

Con bò rừng có tên Wild Thing (11 tuổi) sở hữu riêng một phòng ngủ trong gia đình Ronnie và Sherron ở Texas.

13 năm trước, gia đình Bridges buộc phải bán đàn bò bison 52 con để có tiền chữa bệnh cho Ronnie nhưng họ quyết định giữ lại một con. Lúc đó Ronnie bị mù mắt trái và không thể trông coi những con vật to lớn.

Sherron là người đã dẫn Wild Thing vào nhà khi nó còn nhỏ. Kể từ đó đã không ít lần chú bò trở thành mối nguy hiểm cho cả hai người vì kích thước quá lớn. Con vật cưng này mất nhiều năm mới quen với cuộc sống trong nhà.

Wild Thing là một phần trong gia đình tôi. Quả là hơi chật chội mỗi khi cần đi ngang qua người nó và rất may là mọi cánh cửa trong nhà đều đủ lớn với nó. Phải mất 10 năm nó mới để vợ tôi chải lông và nó không an toàn để mọi người có thể đến gần. Có gì đó khiến nó giận dữ, nó dùng sừng húc và kéo lê tôi, vợ tôi cứ nghĩ tôi đã chết. Gấu luôn an toàn hơn bò bison, động vật có vú lớn nhất trên đất liền ở Bắc Mỹ. Nhưng chúng tôi không thể sống khác. Nó là thú nuôi của chúng tôi và chúng tôi yêu nó“, Ronnie chia sẻ.

Wild Thing giờ nặng hơn 1 tấn. Chú ăn cùng với chủ và bầy chó trong bếp mặc dù không dễ ra vào cửa bếp. Wild Thing thậm chí còn trở thành phù rể trong đám cưới của hai vợ chồng cho thấy sự gắn bó của nó với gia đình.

“Đó là thú nuôi trong nhà chúng tôi. Ngoài đường phố nó khá dữ, nhưng ở nhà là đấng mày râu thật sự”, ông Bridges nói.

“Những ai không biết tôi nghĩ rằng tôi bị điên. Còn những ai hiểu tôi thì biết chính xác là tôi điên”, cư dân Texas này nói.

Theo petrotimes

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng