Cảnh sát Tajikistan yêu cầu 13.000 đàn ông cạo râu nhằm chống khủng bố

21/01/16, 09:49 Thế giới

Mới đây cảnh sát Tajikistan đã yêu cầu gần 13.000 nam công dân nước này cạo râu và đóng cửa hơn 160 cửa hàng chuyên bán trang phục Hồi giáo truyền thống, nhằm chống khủng bố và hạn chế sự ảnh hưởng từ bên ngoài.

Một người đàn ông Tajikistan đội mũ truyền thống của nước này. (Ảnh: Em and Ernie)

Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư (20/1), Bahrom Sharifzoda, cảnh sát trưởng khu vực tây nam Khathlon của Tajikistan đã đưa ra yêu cầu trên. Quan chức này nói thêm rằng các cơ quan thực thi luật pháp đã thuyết phục hơn 1.700 phụ nữ từ bỏ mạng trùm đầu tại đất nước Trung Á với đa số người dân theo Hồi giáo.

Động thái trên của các nhà chức trách Tajikistan được coi là nỗ lực chống khủng bố. Giới lãnh đạo nước này từ lâu đã tìm cách ngăn chặn sự ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố từ quốc gia láng giềng Afghanistan.

Tuần trước, quốc hội Tajikistan đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm đặt tên theo tiếng Ả rập cũng như hôn nhân cận huyết. Dự luật này dự kiến sẽ được Tổng thống Emomali Rahmon thông qua.

Ông Rahmon gần đây áp dụng các giải pháp không khuyến khích việc theo các niềm tin và tập tục ngoại lai có thể gây thách thức cho sự ổn định của quốc gia Trung Á, theo đài Liberty.

Tháng 9/2015, Tòa án tối cao Tajikistan ra lệnh cấm đảng chính trị Hồi giáo duy nhất nước này, đảng Phục hưng Hồi giáo Tajikistan, sau nhiều tháng bạo lực mà chính phủ nước này cho rằng nguyên nhân là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Theo thống kê không chính thức, hiện có khoảng 2.000 tay súng người Tajikistan đang chiến đấu tại Syria.

Tổng thống Rahmon đã lãnh đạo Tajikistan từ năm 1994 và nhiệm kỳ hiện nay của ông kéo dài tới năm 2020.

 

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?