Cảnh sát Nội Mông “tạo phản”, nhất quyết không chịu đi bắt người biểu tình

07/09/20, 10:31 Trung Quốc

Gần đây người dân Mông Cổ đã không ngừng biểu tình phản đối việc chính phủ thay thế tiếng mẹ đẻ bằng tiếng Hán, cảnh sát địa phương trong mấy ngày gần đây đã tăng cường truy bắt ráo riết người biểu tình. Có cảnh sát địa phương tiết lộ, đồn cảnh sát của họ cứ sau 2 đến 3 giờ là có mục tiêu bắt giữ mới, nhưng rất nhiều cảnh sát người Mông Cổ đã từ chối đi làm.

Cảnh sát Nội Mông đàn áp người biểu tình, nhưng cảnh sát người Mông Cổ thì từ chối thực thi nhiệm vụ, họ nói: “Tôi là người Mông Cổ, tôi không bắt người Mông Cổ”

Kể từ khi Sở giáo dục Nội Mông ban hành văn kiện vào ngày 26/8, yêu cầu tất cả các môn học chủ đạo ở tiểu học và trung học cơ sở phải dùng Hán ngữ thay cho tiếng Mông Cổ để giảng dạy, các cuộc biểu tình của quần chúng đã không ngừng nổ ra ở các địa khu, cảnh sát địa phương cũng không ngừng bắt giữ những người tham gia biểu tình phản đối.

Sau khi Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng Bộ công an Trung Quốc tuần tra Nội Mông từ ngày 29/8 đến ngày 2/9, cảnh sát Nội Mông đã trấn áp cuộc biểu tình của người dân với lực độ lớn hơn.

Từ ngày 2 đến ngày 3/9, cảnh sát địa phương đã trao thưởng nhằm truy nã hơn 100 người biểu tình, đồng thời chính quyền còn phái nhân viên đến nhà của người dân Mông Cổ, bắt họ ký tên vào giấy cam đoan, hứa không phản đối “giáo dục song ngữ”, nếu không họ sẽ bị bắt.

Cư dân Nội Mông Nhạc Tề Nhĩ (Ochir Bao) trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Los Angeles Times” nói rằng, cháu trai của cô hiện tại đã phải đi học tại các lớp thực nghiệm, bởi vì bố mẹ cậu bị đơn vị công tác đe dọa, nếu con của họ không đến lớp, thì họ sẽ bị đuổi việc.

Các ông bố bà mẹ Nội Mông bị đơn vị công tác đe dọa, nếu con của họ không đến lớp, thì họ sẽ bị đuổi việc. (Ảnh: Twitter)

Nhạc Tề Nhĩ nói, bản thân cô hy vọng cháu mình được lên lớp đọc sách, nhưng “cũng không thể quên tiếng mẹ đẻ của mình được”. Cô than thở, nói: “Chúng ta đang sống ở thế kỷ nào vậy? Họ đã lấy đi quyền lợi của chúng ta”.

Một cảnh sát địa phương người Mông Cổ giấu tên, tiết lộ với tờ “Los Angeles Times” rằng, trong thời gian 2 tuần vừa qua, toàn bộ binh sĩ Nội Mông đều đang làm việc ngoài giờ. Gần đây hầu như cứ 2 đến 3 tiếng lại có chỉ thị bắt giữ mục tiêu mới, thường là những người tham gia biểu tình phản đối giảng dạy Hán ngữ, hoặc là người trên internet lên tiếng ủng hộ hành động biểu tình.

Viên cảnh sát cũng xác nhận rằng, cảnh sát địa phương đã phái người đến nhà của những người Nội Mông, yêu cầu họ phải ký tên chấp thuận sẽ không phản đối giáo dục song ngữ, nếu như người dân không hợp tác với yêu cầu của cảnh sát, thì sẽ bị bắt giữ hoặc bị đánh dấu là “cá nhân chủ chốt” trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát, sau này họ sẽ là đối tượng bị giám sát. Viên cảnh sát nói nó “rất đáng sợ”, những người bị bắt bao gồm cả người già, phụ nữ mang thai và học sinh trung học.

Viên cảnh sát người Nội Mông Cổ này biểu thị, bản thân họ và các cảnh sát khác có rất nhiều con em trong độ tuổi đi học, họ không muốn tham gia hành động trấn áp, họ thẳng thắn từ chối đi làm. Anh ta nói: “Tôi là người Mông Cổ, tôi không bắt người Mông Cổ”.

Anh ta nói thêm rằng, “không có cơ sở pháp lý” cho việc cảnh sát bắt bớ người dân vì họ nói tiếng mẹ đẻ của họ.

Viên cảnh sát này nói, với những bài học kinh nghiệm từ Tây Tạng và Tân Cương, có thể dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không nương tay với phong trào biểu tình phản đối việc dạy học bằng chữ Hán của người dân Nội Mông, vì vậy phong trào biểu tình của người dân Mông Cổ cần được thế giới quan tâm.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng