Cảnh sát New York phẫn uất vì bị phỉ báng sau cái chết của George Floyd

15/06/20, 10:19 Thế giới

Sau cái chết của người đàn ông da màu không vũ trang George Floyd vào tháng trước, một cảnh sát trưởng của liên minh cảnh sát cho biết lực lượng cảnh sát Mỹ đã bị đối xử “như súc vật và tội phạm”. 

Chủ tịch Liên minh Phúc lợi Cảnh sát New York (PBA) là Mike O’Meara, đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm đáp trả cánh truyền thông và các nhà lập pháp tiểu bang. (Ảnh qua Twitter)

Ngày 9/6, Chủ tịch Liên minh Phúc lợi Cảnh sát New York (PBA) là Mike O’Meara, đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm đáp trả cánh truyền thông và các nhà lập pháp tiểu bang. Ông cho rằng những đối tượng này đã có hành vi “phỉ báng” lực lượng thi hành pháp luật. 

Phát biểu của ông được đưa ra 2 ngày sau khi hai quan chức cảnh sát New York là Robert McCabe và Aaron Torgalski, bị ghi lại trong một đoạn video có hành vi đẩy ngã một người đàn ông 75 tuổi trong cuộc biểu tình Black Lives Matter, để tưởng nhớ George Floyd.

Người đàn ông bị đẩy ngã tên là Martin Gugino. Ông bị chảy máu tai và bị thương ở đầu sau cú ngã, nhưng không hề được các quan chức cảnh sát hỗ trợ. Sau đó, McCabe và Torgalski đã bị đình chỉ, và bị cáo buộc có hành vi tấn công cấp độ hai.

Trong bài phát biểu của mình, ông O’Meara không trực tiếp nhắc đến vụ việc nhưng đã lên án ông Derek Chauvin – cựu cảnh sát thành phố Minneapolis, người bị cáo buộc giết người cấp độ hai về cái chết của George Floyd.

“Chúng tôi không thể chấp nhận được hành vi của viên cảnh sát Minneapolis. Chúng tôi nhận thấy đây là một hành vi kinh tởm. Vô cùng kinh tởm! Đó không phải là hành vi của những quan chức cảnh sát. Ông ấy đã giết người”, ông O’Meara nói.

Tuy nhiên vị Chủ tịch Liên minh cảnh sát cũng khẳng định việc lên án, đánh đồng toàn bộ lực lượng cảnh sát Mỹ là một điều không công bằng.

“Mọi người biết không? Thứ này sẽ không bị vấy bẩn bởi một cá nhân nào đó tại Minneapolis. Nó vẫn sẽ sáng chói, cũng như của những quan chức đây”, ông O’Meara phát biểu, lấy trong túi quần mình ra chiếc huy hiệu cảnh sát và đưa lên trước các phóng viên. 

“Đừng đối xử với chúng tôi như súc vật và tội phạm nữa, hãy cho chúng tôi thấy một chút tôn trọng. Chúng tôi đã bị phớt lờ, bị phỉ báng. Điều này thật ghê tởm. [Các người] đang cố gắng khiến chúng tôi cảm thấy hổ thẹn với nghề nghiệp của mình”.

“Nhưng mọi người biết không? Tôi tự hào là một cảnh sát, và tôi vẫn sẽ giữ vững tâm thế điều này đến ngày mình nghỉ hưu”.

Trước đó, ông O’Meara khẳng định việc những đứa trẻ da màu bị các quan chức cảnh sát giết hại là thông tin không đúng sự thật. 

Ông cho biết: “Hàng tuần, chúng ta đều thấy trên báo những thông tin rằng, các bà mẹ trong cộng đồng người da màu luôn lo lắng con mình sẽ bị cảnh sát giết hại trên đường từ trường về nhà. Chúng ta đang sống trong thời đại nào đây? Điều đó không xảy ra. Nó không hề xảy ra!”. 

Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát Mỹ đã bắn và giết hạ khoảng 1,000 người mỗi năm. Những người Mỹ gốc Phi là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn.

Tờ Washington Post báo cáo, trong tổng số người không vũ trang bị cảnh sát bắn chết năm 2015 có 40% là người da màu – mặc dù nhóm người này chỉ chiếm 6% tổng dân số Hoa Kỳ.

Việt Anh(theo News Hub)

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

    Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?