Cảnh sát Mỹ bắn bị thương người tấn công nhân viên an ninh sân bay

22/03/15, 06:30 Thế giới

Một người đàn ông, 62 tuổi, vào ngày 20/3 đã bị cảnh sát bắn bị thương tại trạm kiểm tra an ninh trong sân bay New Orleans, bang Louisiana, Mỹ sau khi người này xịt thuốc sâu và chém nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh AP)

Theo AP, đối tượng bị bắn là Richard White, đã đến trạm kiểm tra của sân bay New Orleans, lôi ra một bình xịt thuốc trừ sâu và bắt đầu xịt vào cả nhân viên lẫn hành khách đang xếp hàng. Sau đó, người này rút một con dao từ lưng quần rồi vung chém xung quanh. Một nhân viên TSA đã phải dùng hành lý để đỡ những cú chém từ White khi ông ta chạy qua máy dò kim loại.

Tiếp đó, White liền đuổi theo một nữ nhân viên TSA là cảnh sát Heather Slyve rút súng. White vẫn tiếp tục vung dao khi Heather tiếp cận nên cô buộc phải nổ súng với 3 phát đạn vào mặt, ngực và chân đối tượng.

Tình hình tại hiện trường đã được nhân chứng Jonas Dominique đưa lên mạng xã hội Twitter: “Một gã đàn ông vừa dùng dao tấn công nhân viên an ninh tại sân bay New Orleans. TSA đã nổ súng bắn hắn”.

Phía cảnh sát cho biết, White vẫn còn sống và đang được phẫu thuật trong bệnh viện. Khi xảy ra sự cố, một số người có mặt đã ùa ra ngoài chạy trốn khiến vài người bị thương nhẹ và bầm tím.

Hiện tổ điều tra đang cố gắng xác định lúc đó White đến sân bay với mục đích gì, bởi dường như ông này không có ý định lên máy bay. Đại tá cảnh sát John Fortunato cũng thông báo, các nhà chức trách đã tìm thấy xe của White bên ngoài sân bay và đang tiến hành lục soát.

Hành khách Brett Leonard cho biết có hàng chục xe cảnh sát đậu bên ngoài sân bay với đèn hiệu nhấp nháy, một sĩ quan cảnh sát gần đó đã thông báo cho ông về chuyện có kẻ tấn công nhân viên TSA. Leonard chia sẻ rằng, ông được đưa vào một chiếc taxi cùng vài người lạ khác trong lúc cảnh sát đang nỗ lực sơ tán hiện trường.

Nhân chứng Logan Tucker, 26 tuổi, đến từ Mississippi và Phillip Green, 33 tuổi, đến từ Houston cho biết họ chỉ đứng cách khoảng 23 mét khi sự việc diễn ra.

“Tôi nghe thấy tiếng súng nổ”, Tucker nói, “Sau đó là cảnh tượng hỗn loạn, tôi bèn nấp vào một chỗ vì không muốn bị liên lụy”, nhân chứng Green cho hay.

Anh Green cho biết, khi ra ngoài anh đã nhìn thấy con dao dài khoảng 35 cm và nghi phạm nằm trên sàn. Ngoài ra, anh còn thấy một nữ nhân viên TSA bị thương ở cánh tay.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà