Cá mút đá, quái ngư thời tiền sử tái xuất hiện ở Anh

07/09/15, 08:00 Tri thức

Cá mút đá, một loài cá kỳ lạ tồn tại từ thời tiền sử, được bắt gặp ở một số con sông nước Anh sau khi vắng bóng từ những năm 1800.

Quái ngư thời tiền sử tái xuất hiện ở các con sông nước Anh
Loài cá mút đá đã xuất hiện trở lại ở một số con sông nước Anh. (Ảnh: Dave Herasimtschuk).

Cá mút đá có hình dáng giống loài rắn, sinh sống từ cách đây 200 triệu năm, trước cả loài khủng long và là động vật có xương sống lâu đời nhất thế giới. Trước đây, cá mút đá là loài rất phổ biến trên các con sông ở Anh.

Điểm đặc biệt ở loài “hóa thạch sống” này là chúng có những chiếc răng sắc như dao cạo xếp thành vòng tròn thay vì mọc thành hàm. Chúng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp và việc xây dựng đập ngăn nước đã ngăn chúng di cư. Hiện nay, cá mút đá đang có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Âu.

Tuy nhiên, theo Cơ quan bảo vệ môi trường của Anh, loài cá này đang dần quay trở lại môi trường sống cũ nhờ mức độ ô nhiễm ở các con sông giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 100 năm và rào cản di cư được xóa bỏ.

Các biện pháp bảo vệ bao gồm thử nghiệm sử dụng những viên gạch có chóp rộng hình nón, cho phép cá mút đá sử dụng phần miệng giống giác hút để neo giữ cơ thể khi bò về phía trước. Những kết quả ban đầu trên sông Derwent ở Yorrkshire rất đáng khích lệ.

Cá mút đá có vai trò rất quan trọng trong việc xử lý chất dinh dưỡng ở các con sông và cung cấp nguồn thức ăn cho các loài cá khác. Sinh vật mang hình dáng kỳ lạ này từng được coi là món ăn xa xỉ dành cho những vị vua và hoàng hậu người Anh, người Viking và La Mã. Có ý kiến cho rằng, Vua Henry I của Anh đã chết sau khi ăn quá nhiều cá mút đá.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?