Bộ phim cảm động đạt nhiều giải thưởng quốc tế bị cấm ở Trung Quốc vì một lý do kinh hoàng

13/11/17, 17:15 Trung Quốc

Hệ thống kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc khó phá vỡ đến mức đất nước này gần như trở thành nhà tù lớn nhất thế giới của cư dân mạng. Ngoài Internet, ĐCSTQ còn duy trì kiểm duyệt toàn bộ truyền hình, báo in, tác phẩm văn học, trò chơi điện tử, tin nhắn văn bản, rạp hát, đài phát thanh và cả phim ảnh…

Một cảnh trong bộ phim “Trung Quốc tự do” cho thấy cô Jennifer Zeng đang tham gia cuộc diễn hành vì nhân quyền ở New York. (Ảnh: NTD Television).

Điều đó không chỉ cô lập xã hội Trung Quốc khỏi phần còn lại của thế giới, mà còn khiến người dân trên toàn thế giới không thể biết được tình hình thực sự của đất nước này.

Quyền kiểm duyệt đối với tất cả các hình thức truyền thông hoàn toàn do đảng độc tài nắm giữ, nhằm ngăn chặn nội dung “nhạy cảm” vì cả lý do chính trị và duy trì kiểm soát người dân. Nói tóm lại, kiểm duyệt mạng lưới thông tin đã trở thành cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành xã hội.

Một thuật ngữ bị kiểm duyệt chặt chẽ nhất là “Pháp Luân Công” hay “Pháp Luân Đại Pháp” – một môn tu luyện tinh thần cổ xưa dựa trên nguyên lý của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn đã bị ĐCSTQ đàn áp phi pháp từ năm 1999 đến nay. Phim ảnh, tài liệu, sách, video cũng như bất kỳ nội dung nào khác liên quan đến môn tu luyện ôn hòa này đều bị cấm tại Trung Quốc ở mức độ nghiêm ngặt nhất.

Tất cả các tài liệu đạt giải phơi bày cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng đều bị cấm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những câu chuyện có thật này vẫn đang tiếp tục được trình chiếu trên khắp thế giới, giúp mọi người biết đến nạn diệt chủng tàn ác, trong đó vô số người dân lương thiện vô tội đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại tàn bạo.

Một số trong những bộ phim tài liệu này là: Free China (Trung Quốc tự do), Human Harvest (Thu hoạch tạng người), Hard to Believe (Điều khó tin), Sandstorm (Bão cát) và The Bleeding Edge (Lưỡi dao rỉ máu).

Bộ phim tài liệu Free China: The Courage to Believe (Trung Quốc Tự do: Dũng khí niềm tin) xoay quanh hai học viên Pháp Luân Công bị bắt giam chỉ vì niềm tin của họ – Jennifer Zeng, cựu thành viên đảng cộng sản, và bác sĩ Charles Lee, một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa.

Kết quả hình ảnh cho Nội tạng
Ông Charles Lee, Bác sỹ y khoa, trưởng nhóm Nâng cao Nhận thức của Tổ chức Thế giới về Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). (Ảnh: Minh Huệ)

Cô Jennifer đã bị bắt giam khi đức tin của cô bị phát hiện bằng mạng lưới gián điệp Internet. Còn bác sĩ Lee bị bắt ở Trung Quốc khi ông muốn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công bằng cách phát sóng thông tin không bị kiểm duyệt trên truyền hình do nhà nước kiểm soát.

Vì kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình, cô Jennifer và bác sĩ Lee đã bị chuyển tới các trại lao động cưỡng bức bất hợp pháp, nơi họ phải chịu đựng những màn tra tấn khốc liệt về cả thể xác và tinh thần.

Tuy nhiên, cả hai đều thoát khỏi “nanh vuốt” của chính quyền Trung Quốc và ra nước ngoài. Hiện họ đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

BGZ07978

Cô Jennifer thiền định tại Công viên Prospect ở New York vào ngày 29/6/2017 (Ảnh: Benny Zhang)

Bộ phim tài liệu với những bằng chứng hình ảnh liên quan đến tội ác chống lại nhân loại, đã cho thấy bộ mặt nham hiểm của ĐCSTQ. Trong phim, hai người sống sót kể lại cách thức những tù nhân lương tâm bị lao động cưỡng bức và cuối cùng trở thành mục tiêu của nạn mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống. Ngoài tội ác diệt chủng, bộ phim còn nhấn mạnh những công nghệ Internet mới mang lại tự do thông tin cho hơn 1,3 tỷ người sống ở Trung Quốc.

Phim tài liệu Free China: The Courage to Believe đã được vinh danh với những giải thưởng hàng đầu tại nhiều diễn đàn quốc tế. Điển hình như năm 2012, Free China đã đạt được danh hiệu top đầu tại Liên hoan phim Tự do Ngôn luận Quốc tế khai mạc ở Philadelphia.

Liên hoan phim quốc tế Houston lần thứ 45, một liên hoan phim độc lập lâu đời nhất trên thế giới cũng đã trao Giải đặc biệt của Ban Giám khảo (Special Jury Award) cho bộ phim.

Bộ phim cũng được trình chiếu ở Ấn Độ và đã đạt được giải bộ phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế NOIDA vào ngày 9/2/2014 và giải thưởng nhạc phim hay nhất tại Liên hoan phim ngắn Bangalore vào ngày 21/6/2014.

Bộ phim gây xúc động này cũng đã được chiếu tại Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu  Âu, Quốc hội Anh và Trụ sở chính của Google. Tờ New York Times đã ca ngợi bộ phim là một sự dấy động dư luận, những người vẫn đang im lặng trước tội ác của chính quyền Trung Quốc. Karen Curry, cựu Giám đốc Văn phòng CNN New York, đã miêu tả bộ phim là những nỗ lực phi thường, và trang indieWire cũng ca ngợi bộ phim là một nguồn cảm hứng sâu sắc.

Nghị sĩ Chris Smith của Hoa Kỳ, Chủ tịch Uỷ ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc cảm thán: “Bộ phim này sẽ thay đổi cục diện”.

“Đến cuối cùng, không phải chính trị gia hay chính phủ, mà là sự lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định và mở ra tương lai cho mỗi người”, cô Jennifer Zeng nói trong bộ phim.

Hồng Liên, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?