Bất ngờ được bạc, bất ngờ tai ương

25/11/15, 21:00 Đọc & Suy ngẫm

Nhân quả báo ứng báo ứng không từ một ai, làm người có lỗi phải nhận, làm sai phải chịu, con người chớ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân, tự che lấp lương tâm mà đi làm những việc phi nghĩa, trái với đạo trời; ắt sẽ vì thế mà chuốc lấy tai họa cho bản thân mình.

Nhân quả báo ứng (Ảnh: Internet)

Chuyện kể trước đây, có một nha dịch tại nha môn nọ. Vào một buổi sáng, từ rất sớm, ông ta đã ra ngoài. Lúc đi đến bìa rừng, có một người khách buôn từ phương xa đến, mang theo bên mình rất nhiều tài sản; nhìn thấy nha dịch đang mang trường mâu đi tới, sợ gặp phải kẻ cướp, vị khách buôn lập tức trốn vào trong bụi cỏ.

Lúc này, nha dịch đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm, chỉ nghe trong bụi cỏ có âm thanh sột soạt, không hề biết bên cạnh mình có người. Ông ta sợ là hổ dữ hoặc báo đốm đang ẩn nấp trong bụi, nên dùng trường mâu nhắm vào bụi cỏ mà đâm bừa. Kết quả đâm trúng vị khách buôn kia, ông kéo ra khỏi bụi cỏ xem xét thì người đã chết rồi.

Nha dịch lúc này mới biết mình đã lỡ tay giết người. Ông ta vội lấy hết tài sản của người khách buôn, đem thi thể vứt vào bụi cỏ. Chuyện này trước sau không ai phát hiện, nha dịch vì vậy mà trở nên giàu có. Sau này lấy vợ, người vợ sinh cho ông ta một đứa con gái.

Rồi một ngày, khi nha dịch đang đứng trước cửa nhà, bỗng nhiên trông thấy vị khách buôn bị ông đâm chết khi xưa. Ông thất kinh, lập tức đóng cửa lại, trốn ở sau lén nhìn ra. Không ngờ vị khách buôn lại đi vào cửa đối diện, trong nhà người thợ giày nhà hàng xóm của ông.

Sau đó không lâu, vợ người thợ giày sinh ra một cậu con trai, người nha dịch hiểu rõ nhân duyên trong đó, nên đối xử với nhà thợ giày rất tốt, hơn nữa còn quan tâm, yêu thương con của người thợ giày. Sau này khi con gái lớn lên, nha dịch định bụng mang con gã cho con người thợ giày. Người thợ giày đối với mối hôn nhân kia rất mực vui mừng. Dặn dò con trai phải đối xử tốt và hiếu thuận với người nha dịch, giống như là với cha ruột mình vậy.

Một ngày kia, đang lúc mùa hè, thời tiết nóng bức, nha dịch uống rượu say ngủ ở trên giường, mô hồi trên người không ngừng đổ ra. Con trai của người thợ giày ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc, dùng dao cạo nhẹ mồ hôi trên người ông.

Nha dịch vì uống say, mơ hồ, cảm thấy trên người có cái gì cứ nhích tới nhích lui, tưởng là con muỗi hay côn trùng, nên dùng tay đập mạnh. Không ngờ tay ông vỗ nhầm sống dao, khiến con dao đâm vào bụng.

Biết mình sắp phải chết, ông vội kêu người nhà đến nói hết đầu đuôi câu chuyện, quyết định đem con gái gả cho con người thợ giày, gia sản cũng trả lại cho cậu ta.

Nha dịch trước khi chết nói với người thân: “Ta tham tài sản bất chính của người khác, dẫn đến tai ương bất ngờ, ta hiện thiếu nợ hắn (chỉ tay vào người khách buôn bị đâm chết kia)… ta cam tâm tình nguyện! Các người sau này, phải đối nhân xử thế thật tốt, chớ che giấu sự việc này”.

Hồng Phi – Dịch từ epochtime

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng