Bạn có thấy dị tượng như tôi? Sấm sét bây giờ nhiều hơn xưa!

06/07/22, 17:17 Đọc & Suy ngẫm

Một buổi tối trời mưa rất to, tôi chạy xe trên đường, nhìn lên bầu trời thấy những tia sét lóe lên làm tím cả một góc trời. Có tia sét lan từ Đông sang Tây hoặc lan tròn khắp cả không trung, có tia sét thì như những con rồng khổng lồ hung ác đang muốn nuốt chửng người đi đường, cảnh tượng không khác gì xứ sở ma quái trong các bộ phim kinh dị… 

Sấm sét nhiều va liên tục tỏa ra khắp bầu trời, không khác gì trong các bộ phim kinh dị. (Ảnh minh họa qua ĐKN)

Khi còn trên đường, thú thật tôi cảm thấy hơi sợ vì khung cảnh như “ngày tận thế” ấy, chỉ mong nhanh chóng về nhà chứ không nghĩ nhiều. Khi về rồi, trùng hợp thay một người bạn sau đó cũng nhắn tin nói với tôi rằng không hiểu sao anh ta cảm thấy sấm sét bây giờ nhiều quá, nhiều hơn hẳn thời chúng tôi còn nhỏ. Tôi ngẫm lại, quả đúng là như vậy: “Sấm sét bây giờ thật sự quá nhiều!”

Lúc đó tôi nói một câu nửa đùa nửa thật với bạn mình: “Chắc là do bây giờ nhiều yêu quái hơn ngày xưa.”

Hiện tượng sấm sét

Khoa học hiện đại giải thích rằng sấm sét là hiện tượng tự nhiên, do việc phóng điện trong cơn dông giữa những đám mây mang điện tích trái dấu với nhau, hoặc cũng có thể là giữa những đám mây với mặt đất. Còn trong văn hóa dân gian, sấm sét là công cụ thể hiện uy nghiêm của Thần linh, thường dùng để trừng phạt kẻ ác và tà ma phá hoại Thiên lý.

Hai loại nhận thức trên tưởng chừng trái ngược hẳn nhau, nhưng cũng không nhất định là bài trừ lẫn nhau. Một người thầy của tôi, cũng là một nhà Toán học, từng nói rằng: “Trên đời này không có gì là ‘tự nhiên’, do người ta không đủ thông minh để tìm ra nguyên nhân của nó nên họ mới gọi nó là ‘hiện tượng tự nhiên’.” Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy quan điểm này của thầy rất có lý.

Mặc dù khoa học đã cung cấp cho con người một cuộc sống rất tiện nghi về mặt vật chất, nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà hiện nay các nhà khoa học chưa thể giải thích được, chẳng hạn như sự tồn tại của không gian khác. Thật ra các nhà khoa học chưa bao giờ phủ định sự tồn tại của không gian khác, mà vẫn đang ra sức tìm kiếm nó, chỉ là các thiết bị mà chúng ta có hiện nay chưa thể thăm dò hay chứng thực được điều này. 

Nếu như không gian khác thật sự tồn tại, thì nó cũng có thể có sự tương tác với không gian ba chiều này của chúng ta, những gì mà trong không gian ba chiều này chúng ta cho là “ngẫu nhiên” thì biết đâu có thể nhìn thấy nguyên nhân căn bản của nó sinh ra ở không gian khác, bao gồm cả hiện tượng sấm sét?

Ở thế giới hiện hữu này chúng ta biết sấm sét là do hiện tượng phóng điện giữa những điện tích trái dấu, nhưng ai đang ngầm kiểm soát và khống chế những quy luật tự nhiên đó? Người xưa quan niệm rằng, chính là Thần đang điều khiển nó ở không gian khác. Cách nhìn nhận của người xưa vốn không có mâu thuẫn với khoa học hiện đại, mâu thuẫn ấy là do chúng ta tự nghĩ ra mà thôi. Thế giới quan của người xưa khác hẳn với chúng ta, chứ không phải là họ lạc hậu.

Sau đây xin được dẫn ra một vài câu chuyện về hiện tượng sấm sét và sét đánh thời xưa, những câu chuyện này được ghi chép trong hai cuốn cổ thư là “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai và “Dạ Đàm Tùy Lục” của Hòa Bang Ngạch.

Sét đánh bà đỡ, cứu sống đứa bé

Vào năm Càn Long thứ 57, trong một thôn ở huyện An Đông có hai vợ chồng sinh được một bé trai, người chồng bế con vô cùng mừng rỡ, chợt tìm dưới gối thấy mất tiền liền hỏi vợ: “Ta đã cất bốn nén bạc dưới gối, bây giờ sao lại mất rồi?”

Người vợ ngạc nhiên đáp: “Trong phòng lúc sinh con chỉ có thiếp và bà đỡ, nếu mất tiền thì hẳn là do bà ta lấy.”

Người chồng liền sang nhà bà đỡ nói chuyện, tình nguyện chia cho bà một nửa số bạc để cảm tạ, chỉ xin bà trả lại một nửa để anh ta cúng Thần linh cầu phúc cho con. Bà đỡ đùng đùng nổi giận nguyền rủa những lời độc ác: “Tôi đỡ con giúp vợ của anh, sao anh dám nói tôi lấy cắp tiền? Nếu quả tôi có lấy thì sẽ bị sét đánh chết, còn nếu không có thì đứa con của anh sẽ chết bất đắc kỳ tử.” 

Người chồng nghe bà ta thề độc đến vậy nên đành phải quay về. Hôm sau anh lại mời bà đỡ sang tắm cho con mình, nhưng bà ấy không qua mà lại cho con gái mình qua. Đến đêm thì đứa nhỏ quả nhiên bạo tử. Hai vợ chồng cho là lời nguyền của bà đỡ ứng nghiệm, nên đành khóc lóc mang con đi chôn.

Người đang làm Trời đang nhìn, Thiện ác tới cùng đều có báo. (Ảnh qua Vandieuhay)

Đột nhiên trời nổ sấm sét cực lớn, cả thôn đều ngửi thấy mùi cháy khét, mọi người chạy ra xem thì thấy hai mẹ con bà đỡ quỳ ngay ngắn dưới đất, đã bị sét đánh cháy xém da thịt rồi, trên tay mỗi người còn cầm hai nén bạc. Lại nghe trong quan tài của đứa bé vang lên tiếng khóc oa oa, cha mẹ nó vội bật quan tài ra xem thì quả nhiên thấy con mình đã sống lại. Trên cuống rốn của nó lộ ra một đầu kim. Người chồng rút kim nặn máu ra cho con, đứa bé sau đó khỏe mạnh không bị gì nữa.

Mọi người bấy giờ mới hiểu, hóa ra bà đỡ sai con gái mình lấy kim đâm vào cuống rốn cho đứa bé chết đi để ứng nghiệm lời nguyền. Có ngờ đâu người đang làm Trời đang nhìn, trên đầu ba thước có Thần linh, những việc thương thiên hại lý của hai mẹ con bà ta đã phải trả một cái giá rất đắt.

Viên quan và Cát đạo nhân

Đời nhà Thanh có một viên quan trong triều quen thân với một đạo nhân họ Cát. Cát đạo nhân có tài tiên tri, nói gì thì điều đó liền ứng nghiệm, nên viên quan rất nể phục. Một hôm Cát đạo nhân nói với viên quan: “Ngày mai giờ ngọ ông sẽ bị sét đánh chết.”

Viên quan kinh hãi, cầu xin Cát đạo nhân chỉ cho mình một con đường sống. Cát đạo nhân bèn nói: “Ông hãy tìm thêm năm vị quan lớn nữa, trưa ngày mai ông ngồi im trên giường ngủ của mình, năm vị quan kia ngồi thành vòng tròn xung quanh ông, hễ qua được giờ ngọ là sẽ không sao.”

Viên quan tin ngay, ngày hôm sau liền mời năm vị quan vốn chơi thân với mình về nhà, nhờ họ ngồi thành vòng tròn xung quanh người mình. Khi gần đến giờ ngọ, đột nhiên gia nhân trong nhà chạy đến báo với viên quan: “Mẹ của ngài đang yên lành ở phòng bên nghỉ ngơi thì đột nhiên kêu lớn một tiếng rồi tắt thở.”

Viên quan nghe tin mẹ chết thì hoảng hốt, chẳng còn nghĩ đến chuyện bị sét đánh nữa, vội vã chạy xuống giường lao ra ngoài, năm vị quan kia cũng hớt hải chạy theo. Khi mọi người vừa rời khỏi giường thì đột nhiên nghe “đùng” một tiếng thật lớn, chiếc giường đã bị sét đánh sập. Còn mẹ của viên quan ở phòng bên cũng bất ngờ tỉnh dậy, sau đó khỏe mạnh bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.

Viên quan lúc này mới đến xem giường của mình, chỉ thấy bên dưới gầm giường có một con rết rất lớn đã bị sét đánh chết. 

Mấy ngày sau viên quan đi tìm Cát đạo nhân thì không gặp nữa, liền hiểu ra sự việc, ông bèn giải thích với năm vị quan kia: “Hóa ra Cát đạo nhân là do con rết tinh ấy biến thành, nó muốn dụ tôi và các ông ngồi bên trên để chịu thay trận sấm sét này cho nó. Cũng may Lôi Thần sáng suốt, tới đúng giờ liền khiến chúng ta chạy ra ngoài, nếu không thì tất cả đã bị rết tinh hại chết rồi.”

Sét đánh yêu tinh nhưng tránh người có đức lớn

Có một vị tú tài lên kinh ứng thí, nửa đêm phải nghỉ lại miếu hoang. Lúc này có một người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện, xin được hầu ở bên cạnh tú tài một đêm. Tú tài cũng không từ chối. Người lạ kia bèn cứ kè kè sát theo anh ta, không dám rời xa dù chỉ là một bước.

Đêm đó mưa rất to, sấm sét bên ngoài cứ nổ lên ầm ầm từng hồi, nhưng hai người ở trong miếu vẫn bình an vô sự. Hôm sau khi tú tài ngủ dậy thì người kia đã biến mất, không biết đi đâu. 

Khoa thi ấy tú tài được đề tên bảng vàng trở thành quan lớn. Về sau tú tài về quê kể chuyện này cho mọi người nghe thì những người hiểu biết bèn giải thích: “Người lạ đó nhất định là yêu tinh, hôm đó vốn là ngày mà nó gặp kiếp nạn, Trời muốn dùng sét đánh chết nó. Nhưng nó biết anh là người có đức lớn, sau này sẽ làm quan, nên bèn tới bám theo anh suốt một đêm. Bởi vì nó ở cạnh anh, nếu sét đánh nó thì sẽ làm liên lụy tới anh, nên ông Trời mới bỏ qua cho nó, qua đêm ấy là nó thoát được một đại kiếp.”

Lời kết

Thiên tai, dị tượng ngày càng nhiều có phải chính là thông điệp cảnh tỉnh đạo đức mà Thần Phật muốn gửi đến nhân loại? (Ảnh qua ĐKN)

Những câu chuyện trên đã nói rõ với chúng ta quan điểm của người xưa về hiện tượng sấm sét và sét đánh: Chúng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà thường là do Thần linh điều khiển hoặc an bài. Sấm sét xuất hiện để trừng phạt những người bại hoại đạo đức, cũng có khi là đánh chết yêu tinh hoặc tà ma gây hại cho nhân gian, nhưng nếu là người có đức lớn thì sẽ được che chở bảo hộ, không bị sấm sét làm hại.

Quay trở lại vấn đề đặt ra ở đầu bài: Sấm sét bây giờ nhiều hơn ngày xưa! Chúng ta hãy thử tìm trong ký ức của mình, cách đây 10 năm, 15 năm, hoặc lâu hơn nữa, sấm sét đâu có nhiều và liên tục như bây giờ! Nhưng ngày nay mỗi khi mưa dông đến thì sấm sét không chỉ nhiều, mà âm thanh còn ầm ầm nghe rất đáng sợ. Nếu đem đối chiếu với những câu chuyện cổ kể trên thì nên giải thích ra sao?

Dẫu mọi người có thừa nhận hay không thì hiện nay xã hội đã thay đổi quá nhiều, đạo đức đã quá băng hoại so với thời xưa, thậm chí không thể so được với tầm 10 – 20 năm trước. Những người có tuổi đều cảm nhận được việc này rất rõ ràng. 

Vậy thì những dị tượng như sấm sét càng ngày càng nhiều, liệu có phải chính là Thần linh đang tiêu trừ tà ma phá hoại đạo đức nhân loại ở các không gian khác hay không? Người thường chúng ta cũng như viên quan trong câu chuyện thứ hai, hoàn toàn không nhận thức được Cát đạo nhân là rết tinh, lại còn đi sùng bái yêu ma, suýt nữa thì trở thành vật chết thay cho nó.

Hiện tại đạo đức nhân loại vẫn đang trượt dốc, nhà Phật gọi đây là thời kỳ mạt Pháp. Có câu “Người không trị thì Trời trị”, sấm sét và dị tượng xuất hiện nhiều có lẽ vừa là để tiêu trừ tà ác, vừa là để cảnh tỉnh lòng người, khuyên người hướng Thiện, khôi phục lại đạo đức truyền thống, nếu không sẽ còn có viễn cảnh đen tối hơn đang chờ đợi nhân loại trong tương lai…

Thế Di

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?