Bắc Ninh: Cụ ông cả đời không đi vừa dép vì “đôi bàn chân Giao Chỉ”

17/11/16, 14:35 Chuyện lạ

Vì có “đôi bàn chân Giao Chỉ”, mà cụ ông Nguyễn Đình Phương 105 tuổi cả đời chưa từng đi đôi dép nào vừa chân.

Cụ Nguyễn Đình Phương (SN 1912, trú tại xóm Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) được biết đến không phải vì sống thọ nhất tỉnh, mà vì đôi bàn chân Giao Chỉ.
Bàn chân của cụ Phương khá to với hai ngón cái xòe ra đặc trưng của người Giao Chỉ.
Vì đôi bàn chân kỳ lạ này mà cả đời cụ chưa từng có lấy một đôi giày, dép nào vừa chân.
Thời trẻ cụ Phương chủ yếu đi chân đất. Cách đây vài năm, con trai cụ sang Singapore du lịch tìm mua được một đôi giày ngoại cỡ về biếu bố.
Tuy nhiên, để đi vừa chân cụ vẫn phải dùng kéo đục lỗ to hai bên thành dép cho ngón cái thò ra.
Đã 105 tuổi nhưng da dẻ của cụ Phương vẫn hồng nhuận, mái tóc bạc trắng như cước, trí nhớ minh mẫn. Cụ Phương và người con trai cả Nguyễn Đình Ngạc năm nay cũng đã 82 tuổi.
Cụ sống cùng cô con gái út là bà Nguyễn Thị Thiện trong căn nhà khang trang ngay cạnh trụ sở UBND xã Mão Điền.
Người con gái út, bà Nguyễn Thị Thiện, cho biết: “Không biết bố tôi có phải là người gốc Giao Chỉ hay không nhưng bà nội và em của bà nội tôi cũng có bàn chân như thế. Tuy nhiên, đến đời chúng tôi thì không ai như vậy”.
Theo lời ông Ngạc (bên phải, con trai thứ 2 cụ Phương), điều đáng ngạc nhiên là những người có bàn chân Giao Chỉ trong gia đình đều khỏe mạnh, sống thọ. Cụ Phương dù đã 104 tuổi nhưng không biết ốm sốt là gì trong hàng chục năm qua.
Cả đời cụ mới đi viện 1 lần do bị gãy chân khi còn là thanh niên.
Chỉ vài tháng trở lại đây, cụ mới phải cần nhờ tới sự chăm sóc của con cháu khi ăn.
Bà Thiện nói: “Có lẽ ông sống thọ là nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt đều đặn. Mỗi bữa, ông cụ ăn hai chén cơm. Ngày ngủ 8 tiếng, sáng dậy sớm”. Món ăn ưa thích bao nhiêu năm của cụ ông là cơm nếp, thịt gà.
Đặc biệt cụ Phương thích uống nước nóng. Dù nước sôi sùng sục rót ra cốc, bỏng giãy, cụ vẫn đưa lên miệng uống luôn được.
Ngôi nhà cổ hơn 100 năm của cụ Phương giờ để lại cho người con trai cả là ông Nguyễn Đình Ngạc năm nay cũng đã 82 tuổi.

Theo Eva

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời