Ba nguyên nhân khiến các tham quan Trung Quốc “bạc đầu chỉ sau 1 đêm”

03/12/16, 10:00 Trung Quốc

Hình ảnh các quan chức cấp cao Trung Quốc khi “ngã ngựa”, xuất hiện với mái tóc bạc khắp đầu, khuôn mặt già nua khác xa 1 trời 1 vực với khi còn tại chức không còn là chuyện gì xa lạ. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này?

Chu Vĩnh Khang ra tòa với vẻ mặt tiều tụy và mái tóc bạc trắng.

Quan tham “bạc đầu chỉ sau 1 đêm”

Dương Đống Lương – cựu Cục trưởng Tổng cục An Toàn Giám sát Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Lương Tân – Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh Hà Bắc khi bị đưa đi xét xử hoặc tuyên án, xuất hiện với hình ảnh mái tóc bạc khắp đầu. Hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trước khi ngã ngựa.  Trước đó, khi các tham quan cấp quốc gia như Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh, v.v… khi bị đưa ra xét xử, cũng là tóc bạc khắp đầu. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc phân tích, sau ba nguyên nhân lớn khiến cho các tham quan ngã ngựa “tóc bạc chỉ trong một đêm”.

Ngày 24/11, Dương Đống Lương bị tố cáo nhận hối lộ 28,49 triệu Nhân dân tệ, khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh, ông Dương đã “nhận tội, sám hối tội lỗi” ngay trước tòa, vụ án đang được tòa chọn ngày tuyên án.

14FotorCreated
Dương Đống Lương – cựu Cục trưởng Tổng cục An Toàn Giám sát Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xuất hiện với hình ảnh mái tóc bạc khắp đầu. (Ảnh: TH)

Ngày 25/11, Lương Tân bị tuyên án 8 năm tù giam vì nhận hối lộ, và phải nộp phạt 500 nghìn Nhân dân tệ; toàn bộ tài sản nhận hối lộ đều bị tịch thu.

Dương Đống Lương bị tố cáo là tay chân thân tín thuộc phe cánh dầu khí Chu Vĩnh Khang, Dương nhậm chức phó thị trưởng Thiên Tân trong thời gian dài và thường đến Bắc Kinh mừng sinh nhật Chu Vĩnh Khang.

Lương Tân – Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh Hà Bắc trước và sau ngày tuyên án. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Qua ảnh chụp tại phiên tòa thẩm vấn dễ dàng nhận thấy, 2 quan chức cấp Bộ tỉnh xuất hiện với mái tóc bạc khắp đầu, vẻ mặt già nua, hoàn toàn khác xa so với hình tượng “sáng sủa” khi còn tại chức.

Hiện tượng “bạc đầu chỉ trong một đêm” của Dương Đống Lương và Lương Tân vốn không phải chuyện lạ. Trước đó, rất nhiều quan chức cấp cao “ngã ngựa” khi bị đưa ra xét xử cũng đều xuất hiện với mái tóc bạc khắp đầu và vẻ mặt già nua;  giống như chỉ trong một đêm mà đã già đi hàng mấy chục tuổi, bao gồm ông Chu Vĩnh Khang – cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật ĐCSTQ, ông Lệnh Kế Hoạch – cựu chánh văn phòng trung ương đảng Trung Quốc, ông Quách Bá Hùng – cựu phó Chủ tịch Quân ủy ĐCSTQ, ông Tô Vinh – cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị ĐCSTQ, ông Bạch Ân Bồi – cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, ông Chu Vinh Quốc – cựu Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Quảng Đông cũng như nhiều quan chức cấp bộ tỉnh khác.

Theo thống kê của Thời báo Đại Kỷ Nguyên trước đó cho thấy, trong số các tham quan cấp cao của ĐCSTQ “ngã ngựa” đã số đều là tay chân thuộc phe cánh Giang Trạch Dân, họ từng tích cực theo nhóm Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang tham gia vào bức hại Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc tuân theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tất cả những ai tham gia bức hại những học viên tu theo môn tập này, nay từng người từng người đều đang bị bắt để điều tra hoặc gặp báo ứng.

Lệnh Kế Hoạch thuộc phe cánh họ Giang, được cho là cài vào làm mật thám bên cạnh Hồ Cẩm Đào, từng là chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan phụ trách mọi vấn đề quản trị liên quan tới tổng bí thư và các nhà lãnh đạo cao cấp khác.

Hình ảnh của Tô Vinh trước và sau khi ra tòa. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Tô Vinh được cho là “tâm phúc” của Tăng Khánh Hồng, nhân vật số 2 thuộc phe cánh Giang Trạch Dân, người từng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, sau khi bị Zambia truy nã (1 nước cộng hòa châu Phi) đã trốn về nước.

12FotorCreated
Bạch Ân Bồi, trước và sau khi “ngã ngựa”. (Ảnh: TH)

Bạch Ân Bồi được cho là tay sai đắc lực của Chu Vĩnh Khang, đã từng đem lại những khoản lợi ích to lớn cho gia tộc Chu Vĩnh Khang, ông Bạch bị tố cáo đã nhận hối lộ 250 triệu Nhân dân tệ và bị tuyên án tù chung thân.

11FotorCreated
Chu Minh Quốc, hình ảnh trước và sau khi bị tuyên án. (Ảnh: TH)

Chu Minh Quốc cũng được cho là tay chân của Chu Vĩnh Khang, Chu Minh Quốc từng nhậm chức Bí thư Ủy Ban Chính trị Pháp luật của 3 tỉnh thành phố, từng tham gia bức hại Pháp Luân Công và bị tố cáo nhận hối lộ 140 triệu Nhân dân tệ, bị tuyên án tù chung thân.

Nguyên nhân

Cách đây không lâu, trang tin nhà nước Trung Quốc ngày trước đã có bài phân tích về 3 nguyên nhân lớn khiến các tham quan ngã ngựa “bạc đầu chỉ trong một đêm”:

  1. Áp lực tinh thần đối với các quan tham nhũng quá lớn; khi bị đưa ra xét xử, họ đều biết bản thân mình gây nghiệt tội, cũng vì vậy mà ăn không ngon ngủ không yên, phập phồng lo sợ, “một đêm bạc đầu” cũng là điều dễ hiểu.
  2. Cuộc sống của các tham quan trước và sau khi “ngã ngựa” khác biệt quá lớn, tâm lý không bình tĩnh, sợ hãi và lo lắng cũng dễ khiến tóc mau bạc. Khi còn tại chức, mỗi lần đi ra ngoài đều có kẻ nghênh người đón, sống trong dinh thự khách sạn sang trọng; bây giờ lại là cuộc sống ngục tù trong suốt phần đời còn lại. 
  3. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc khi còn đương chức hiếm khi có tóc muối tiêu dù đã đến tuổi không thể cưỡng lại tuổi già. Một số chuyên gia cho rằng phần lớn trong số họ chắc chắn dùng thuốc nhuộm tóc thường xuyên vì muốn trông trẻ trung và khỏe mạnh hơn để bảo vệ “hình tượng” của bản thân. Tuy nhiên, khi vào tù thì họ không còn được nhuộm tóc nữa. Vậy nên, hiện tượng tham quan ngã ngựa “tóc bạc chỉ sau 1 đêm” không có gì khó lý giải.

Tiểu Thiện, dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời