Anh: Người hùng vô danh bao vây hạ gục tên khủng bố

02/12/19, 09:29 Thế giới

Một người đi đường đã được dân mạng xem là người hùng sau khi dùng một chiếc ngà kỳ lân biển khống chế kẻ tấn công bằng dao trên cầu London, trước khi cảnh sát Anh kịp đến hiện trường.

Người đàn ông cầm chiếc ngà kỳ lân biển trên cầu London hôm 29/11. (Ảnh qua lbc.com.uk)

Đài SBS hôm 29/11 dẫn lời kể các nhân chứng cho biết, một người đi đường dũng cảm đã dùng một chiếc ngà của kỳ lân biển để hạ gục một kẻ tấn công bằng dao. Sau khi khống chế được tên khủng bố, người hùng đã lặng lẽ bỏ đi.

Một anh chàng có mặt cùng chúng tôi tại tòa nhà Fishmongers’ Hall đã chộp lấy một chiếc ngà kỳ lân biển dài 1,5m đang đặt ở tường của tòa nhà và lao vào đối đầu với kẻ tấn công”, anh Amy Coop, người có mặt tại hiện trường lúc đó, kể lại.

Người này cũng viết trên Twitter: “Mọi người cố gắng giúp các nạn nhân bên trong, nhưng chàng trai đó mới là người hùng”.

Danh tính của người đàn ông cầm chiếc ngà kỳ lân biển hiện chưa được xác định, nhưng nhiều người đã dành lời khen cho người hùng thầm lặng này, theo đài SBS.

“Một chiếc ngà kỳ lân biển và một bình cứu hỏa, khi kết hợp với sự dũng cảm và táo bạo, rõ ràng khá hiệu quả”, tài khoản Tracey Smith viết.

Nhiều tờ báo, kênh truyền hình lớn tại Anh đang nhờ người dân tìm kiếm người anh hùng này để vinh danh và gửi lời cảm ơn. Ngoài ra, 3 người khác cũng đã tham gia chặn kẻ tấn công, bao gồm một tù nhân vừa được mãn hạn tù, một nhân viên cảnh sát và một hướng dẫn viên du lịch.

Theo nhà chức trách Anh, vụ tấn công bằng dao hôm 29/11 là một vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát Anh đã xác định nam nghi phạm tên Usman Khan, 28 tuổi.

Nhà chức trách vốn biết người này. Anh ta đã bị kết án vào năm 2012 về các tội danh khủng bố. Anh ta được thả vào tháng 12/2018 sau khi đồng ý đeo vòng giám sát điện tử,” trợ lý cảnh sát trưởng London Neil Basu cho biết thêm.

Video: Cảnh khống chế kẻ tấn công trên cầu London hôm 29/11

Theo phân tích của cảnh sát, vụ tấn công đã bắt đầu từ trong tòa nhà Fishmongers’ Hall. Sau đó Usman Khan rời tòa nhà và tiếp tục nhắm vào người đi đường trên cầu London. Lúc đó Khan có mang theo đai bom tự sát giả, anh ta đã đâm nhiều người trước khi bị những đi đường quật ngã và tước vũ khí. Cảnh sát đã bắn chết Khan ngay sau đó, trước khi anh ta kịp bật dậy để tấn công tiếp.

Được biết, ít nhất 5 người đã bị thương sau vụ tấn công, 2 trong số đó đã chết vì vết thương quá nặng, 3 người khác hiện vẫn đang được điều trị. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng