Einstein và Henry Ford là những kẻ ngốc?

07/05/15, 02:00 Đọc & Suy ngẫm

Einstein và Henry Ford là những kẻ ngốc, thoạt nghe có vẻ khôi hài nhưng đây là những lời dè bỉu mà hai nhân vật nổi tiếng này từng nhận được, dù họ đã rất thành danh trong sự nghiệp. Họ có thật sự ngốc hay không và vì sao, hãy nghe câu chuyện sau để rút ra bài học cho bản thân.

Ai cũng là thiên tài cả, nhưng nếu bạn bắt buộc một con cá phải có khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình là con cá ngốc nghếch.

Henry Ford, người sáng lập ra tập đoàn Ford, sinh thời đã bị Chicago Tribune, một trong những tờ báo lớn nhất của Mỹ, bôi bác trên mặt báo rằng, ông là 1 kẻ ngu dốt. Mặc dù Henry từng là 1 trong 3 người giàu nhất thế giới.

Trước sự bôi bác ấy, Henry Ford đã kiện Chicago Tribune ra tòa. Trước tòa, luật sư của Chicago Tribune đã minh chứng sự ngu dốt của ông Henry bằng một số câu hỏi kiến thức cơ bản kiểu như: Ai là tổng thống trẻ nhất nước Mỹ, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, vv..

Henrry Ford không trả lời được những câu hỏi này nên vị luật sư đã nói rằng, “Các vị đã thấy Henry Ford ngu dốt thế nào chưa?”.

Tương tự, Einstein, nhà bác học vĩ đại, cũng bị kết luận là một kẻ ngu dốt, thiểu năng về trí tuệ. Nguyên nhân là do ông cũng chịu thua trước câu hỏi: Một dặm (Anh) bằng bao nhiêu foot?

Trước những câu hỏi của vị luật sư này, Henry Ford đã đáp lại,“Tôi cần gì phải nhớ những điều đó khi mà có thể ngay lập tức cung cấp cho anh 1 người có thể trả lời được tất cả các câu hỏi tương tự? Đó là trợ lý của tôi”.

Cùng quan điểm trên, Einstein trả lời rằng, “Tôi cần gì phải nhớ 1 dặm dài bao nhiêu foot, khi mà chỉ mất 2 phút tôi có thể tìm ngay đáp án trong cuốn bách khoa toàn thư”.

Vậy nên, đầu hay trí óc nên được sử dụng để suy nghĩ, tư duy và phân tích, hơn là việc coi nó là “một cái kho để nhồi nhét những con số“.

Sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?