Bé gái 12 tuổi ở Mỹ đầu độc mẹ 2 lần vì bị tịch thu điện thoại

23/03/15, 15:19 Thế giới

Cảnh sát quận Boulder thuộc bang Colorado (Mỹ) đã bắt giữ một bé gái 12 tuổi, sau khi cố gắng đầu độc mẹ mình 2 lần vì bà đã tịch thu chiếc điện thoại thông minh và không cho cô bé sử dụng.

Việc tịch thu điện thoại khỏi con cái là kiểu “án phạt” phổ biến ngày nay.

Cảnh sát quận Boulder thuộc bang Colorado của Mỹ đã bắt giữ một bé gái 12 tuổi giấu tên, sau 2 tuần tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, mẹ của bé gái 12 tuổi này đã cảm thấy mệt mỏi từ ngày 2/3 sau khi uống một ly sinh tố. Người mẹ có ngửi thấy mùi thuốc tẩy trong ly nước và cho rằng con gái đã không rửa ly đúng cách.

“Người mẹ nghĩ rằng con gái đã sử dụng thuốc tẩy để rửa ly nhưng không sạch, tuy nhiên sau đó cô cảm thấy mệt mỏi như bị ốm”, sĩ quan cảnh sát Hendi Prentup cho biết.

Tuy nhiên, 4 ngày sau, khi người mẹ này một lần nữa ngửi thấy mùi thuốc tẩy trong bình nước, cô hỏi con gái và đứa con thừa nhận đã cố gắng đầu độc mẹ 2 lần vì bị mẹ tịch thu, không cho dùng điện thoại.

Người mẹ sau đó đã báo cảnh sát về vụ việc. Các nhân viên cảnh sát đã tiến hành điều tra và thu thập đủ chứng cớ cho thấy cô bé 12 tuổi đầu độc mẹ 2 lần.

“Đó là một hành động đáng sợ”, cảnh sát Prentup nhận xét về vụ việc.

Hiện bé gái 12 tuổi đang bị tạm giam tại Trung tâm Thanh thiếu niên quận Boulder và đối mặt với tội danh cố ý giết người cấp độ một.

Câu chuyện về vụ án của bé gái 12 tuổi khiến dư luận tại quận Boulder xôn xao, nhất là khi việc tước điện thoại khỏi con cái là kiểu “án phạt” phổ biến ngày nay. Nhiều người đã cảm thấy sốc sau khi vụ việc được các phương tiện truyền thông đăng tải.

“Tôi có 2 đứa con ở tuổi thiếu niên và tôi nghĩ rằng ở độ tuổi đó, hầu hết chúng đều nghiện điện thoại”, Luciana Cordova, một cư dân tại Boulder nhận xét. “Tôi đã từng lấy điện thoại của con như một cách phạt, may mắn là chúng phản ứng không quá đáng”.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng