Lý Quang Diệu muốn ngôi nhà mình bị đập bỏ sau khi ông chết

13/03/15, 14:08 Đọc & Suy ngẫm

Khi được hỏi về ý nguyện của cá nhân đối với ngôi nhà riêng trên đường Oxley Road, cách phố mua sắm Orchard Road chỉ vài phút đi bộ, cựu Tổng Thống Singapore là Lý Quang Diệu cho biết, “hãy đập bỏ nó đi sau khi tôi chết!”.

Lý Quang Diệu muốn ngôi nhà mình bị đập bỏ sau khi ông chết
Vợ chồng ông Lý Quang Diệu bên các cháu nhỏ là con trai của ông Lý Hiển Long và Lý Hiển Dương năm 1989 (Ảnh: Pinterest)

Đó là tiết lộ của vị lập quốc Sigapore Lý Quang Diệu khi được báo chí hỏi về ý nguyện cá nhân đối với ngôi nhà riêng số 38 của ông. Khi được hỏi tại sao, ông nói: “Vì nhà riêng của tôi mà những ngôi nhà láng giềng không được phép xây cao. Cho nên hãy đập bỏ nhà của tôi rồi điều chỉnh quy hoạch, cho phép xây cao lên, như vậy giá đất trong khu vực này sẽ tăng”.

Thật vậy, nếu nghe theo lời của ông Lý, giá trị bất động sản trong khu vực đường Oxley sẽ tăng gấp bội vì sẽ có nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên và hệ số sử dụng nhà ở sẽ thay đổi mạnh. Và vào một ngày nào đó, trong một buổi học, giáo viên dạy sử sẽ chỉ vào tấm ảnh của một khu nhà cao cấp và nói với học sinh rằng: “Khu căn hộ này được xây dựng trên nền đất từ ngôi nhà bị đập bỏ của vị cha già lập quốc Lý Quang Diệu. Chúng ta đã phải làm như vậy vì đó là ước nguyện của ông sau khi qua đời”.

Lý Quang Diệu muốn ngôi nhà mình bị đập bỏ sau khi ông chết - H1
Nội thất đơn sơ trong phòng khách nhà ông Lý Quang Diệu. (Ảnh: ST)

Xét về kiến trúc, ngôi nhà của ông Lý cũng không có gì đặc biệt ngoài yếu tố cổ vì nó được một thương nhân người Do Thái xây dựng cách đây chừng 100 năm. Theo miêu tả của ông Lý, cơ ngơi của ông chỉ là một ngôi nhà lớn và bừa bãi với 5 phòng ngủ còn phía sau là 3 phòng nhỏ cho những người giúp việc.Ông cho rằng ngôi nhà này cũ rồi và chí phí duy tu, bảo dưỡng sẽ rất tốn kém.

Ông thú nhận: “Tôi không nghĩ vợ, con gái, con trai hay tôi sẽ tiếc nuối khi căn nhà này bị đập bỏ. Chúng tôi đã có những bức ảnh đẹp nhằm lưu giữ lại kỷ niệm trong quá khứ“.

Có thể nói ngôi nhà số 38 trên đường Oxley Road là nơi ghi nhận nhiều sự kiện lịch sử của Đảng Hành động Nhân dân (PAP). Nơi đây đã diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi của chàng luật sư trẻ Quang Diệu cùng với 20 người bạn trước khi quyết định chính thức đăng ký thành lập PAP vào ngày 21/1/1954. Đây cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long, con trai ông Lý.

Du khách nước ngoài nếu muốn có thể đến mục kích cảnh quan bên ngoài tư gia ông Lý. Gọi một chiếc taxi rồi yêu cầu lái xe chạy qua đường Oxley Road. Không cần bảo, bác tài xế sẽ tự chạy chậm lại và tự hào bình luận đôi điều về Lý Quang Diệu khi đi ngang qua ngôi nhà số 38 này.

Không rõ rồi đây sau khi ông Lý qua đời, liệu chính phủ Singapore có cho đập bỏ ngôi nhà nói trên hay không, bởi trên thực tế, trong quá trình xây dựng và phát triển của quốc đảo Sư tử, đã có nhiều ngôi nhà, trường học và trụ sở có di tích lịch sử bị đập bỏ để nhường chỗ cho những khu nhà ở hay khu thương mại phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Một trong những thí dụ cụ thể là nhà nguyện cho nữ tu công giáo Chijmes nay đã trở thành một tổ hợp nhà hàng và câu lạc bộ giải trí về đêm.

Lý Quang Diệu muốn ngôi nhà mình bị đập bỏ sau khi ông chết - H2
Lý Quang Diệu – kiến tạo gia của “phép màu kinh tế” Singapore. (Ảnh: sohu)

Vị cha già lập quốc Singpore họ Lý đã có nhìn nhận về những gì mình sẽ để lại cho hậu thế sau khi trở về với trời đất. Đó là một đảo quốc Sư tử rợp bóng cây xanh, môi trường xã hội lành mạnh, chính phủ trong sạch, một đảng cầm quyền không tham nhũng và luôn quyết tâm tự đổi mới để vươn lên. Và rồi đây người dân Singapore có quyền tự hào về đất nước mình dù đi bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Theo SGDT

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?