Những sự thật trong lịch sử bị hiểu lầm

13/07/15, 07:30 Tri thức
Tờ báo Times của Anh đính chính những câu chuyện mang tính giai thoại về những điều mà xưa nay gần như ai cũng tin là sự thật. Chẳng hạn những điều sau đây:

Tờ báo Times của Anh đính chính những câu chuyện mang tính giai thoại về những điều mà xưa nay gần như ai cũng tin là sự thật. Chẳng hạn những điều sau đây:

1. Einstein từng là một học sinh cá biệt

Einstein học rất xuất sắc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiều học sinh “đội sổ” rất tin vào điều này. Họ tìm được một lý do để an ủi: Đâu phải riêng mình. “Dốt” đến như Einstein mà sau này vẫn được giải Nobel đấy thôi. Thực ra, thủa nhỏ, thiên tài này học rất giỏi, xuất sắc về mọi môn song nổi trội ở những môn khoa học chính xác.

2. Chuột khoái pho-mát đến phát điên

Những bộ phim hoạt hình mà trong đó có nhân vật là chuột thì đều có chi tiết này. Vì ham ăn pho-mát, biết bao lần chuột suýt mất mạng. Thực ra, chuột chẳng thích pho-mát lắm đâu. Món ăn khoái khẩu nhất của chúng là đồ ngọt, sau đó là dầu lạc và thứ ba là các chất bột. Nếu kết hợp được cả “3 trong 1” như bánh bích quy chẳng hạn thì chúng thích nhất.

3. Napoleon lùn tịt

Napoleon không hề lùn, mà cao trên 1m70.

Những cận thần nịnh bợ muốn tìm một hình ảnh ấn tượng để gắn cho ông 2 từ “vĩ đại”, liền gọi ông “người lùn vĩ đại” Bonaparte (quan niệm thông thường con nhà võ thì phải cao to nhưng ông không cao to lắm). Vốn tính ưa hài hước, ông vui vẻ nhận. Tên gọi ấy được kẻ thù của ông dùng và tất nhiên khi dịch bỏ đi cái tính từ kia, chỉ còn gọi một cách miệt thị là “thằng lùn”. Từ đó ai cũng nghĩ rằng ông ta rất lùn. Thực ra, Napoleon tầm thước, nhỉnh hơn tầm vóc đàn ông châu Âu thời đó. Ông cao trên 1,70m.

4. Chiếc bóng điện là do Thomas Edison phát minh

Nhà phát minh lớn nhất thời đại Thomas Edison phát minh ra hàng chục đồ vật có ích cho đời sống, nhưng trong số này không có chiếc bóng điện mà ngay cả sách giáo khoa cũng gán cho ông.

Tác giả của chiếc bóng điện cũng không phải là nhà khoa học Nga A.N. Ladygin như người Nga thường mạo nhận, mà là của Joseph Wilson Swan, người Anh, sinh ngày 31/10/1828, mất ngày 27/ 5/1914.

5. Mũ của người Viking có sừng

Trong sách vở, phim ảnh, tranh chuyện, các chiến binh người Viking, tổ tiên của người Bắc Âu ngày nay, ra trận đi chinh phục các vùng đất khác bao giờ cũng đội những chiếc mũ có sừng rất đặc trưng. Sở dĩ như vậy là vì khi khai quật các ngôi mộ cổ của họ, thường thấy cặp sừng súc vật nên người ta đinh ninh rằng người Viking dùng sừng để trang trí cho chiếc mũ.

Thực ra, những chiếc sừng chôn theo người chết trong mộ chỉ là đồ dùng (thay cho cốc chén) để họ uống rượu trên lưng ngựa mà thôi.

6. Christoph Colombus tưởng rằng Trái đất phẳng

Trả lời câu hỏi này, 70% người Anh, 75% người Mỹ tin rằng chính Christoph Colombus nghĩ như vậy và vô tình tìm ra châu Mỹ. Thực ra nhà hàng hải vĩ đại này không hề tưởng như vậy, mà ngược lại, ông tin chắc là Trái đất tròn. Với lòng tin đó, khi tìm một con đường biển để sang Ấn Độ ông mới không đi về phía hướng Tây mà lại chọn hương đông theo chiều ngược lại.

Theo Vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?