Khả năng di chuyển và tự vệ độc đáo của các loài ốc sên

09/01/15, 08:43 Tri thức

Nhiều loài ốc sên có khả năng di chuyển và tự vệ khá độc đáo như phát quang hay phun nọc độc vào kẻ thù khi cảm thấy bị đe dọa.

Ốc sên nhả bong bóng có tên khoa học là Janthina janthina. Chúng tạo ra bong bóng bằng cách bao bọc không khí trong dịch nhầy. Con ốc tận dụng đặc điểm này như chiếc bè để di chuyển khi vượt đại dương.
Ốc sên ở châu Phi là loài động vật chân bụng lớn nhất trên Trái Đất. Chúng có thể dài tới 20 cm, rộng tới 10 cm (xấp xỉ kích thước nắm tay của một người lớn). Đây là loài phàm ăn, ăn được ít nhất 500 loại thực vật khác nhau.
Ốc sên clusterwink có khả năng phát quang sinh học. Chúng tạo ra ánh sáng nhấp nháy màu xanh lá cây khi bị quấy rầy hoặc đe dọa.
Candy cane được coi là động vật chân bụng nhiều màu sắc nhất thế giới. Loài ốc này có kích thước nhỏ, lớp vỏ màu cầu vồng hoàn toàn tự nhiên. Chúng có nguồn gốc từ đảo Hispaniola, thuộc vùng biển Caribe.
Thay vì dùng chân trượt trên mặt đất, chân của ốc bướm phát triển thành các thùy giống như cánh, giúp con vật di chuyển dễ dàng trong lòng đại dương.
Ốc voi vàng là ‘sự kết hợp’ giữa ốc sên, một quả xoài và một con voi. Chúng sử dụng phần “thân” để sàng lọc cát khi tìm kiếm thức ăn.
Năm 1999, ốc chân có vảy được phát hiện ở độ sâu hơn 3,2 km giữa Ấn Độ Dương. Các nhà khoa học nhận định đây có thể là loài ốc sên có “vỏ bọc” tốt nhất thế giới. Kim loại và hợp chất sulfua thu thập từ các miệng phun thủy nhiệt sẽ tạo thành hợp chất sắt bao phủ lớp vỏ bên ngoài của con ốc này.
Những con ốc Nam Mỹ này thuộc chi Megalobulimus. Phần chân bụng của chúng có thể trải ra cực kỳ mỏng, đến mức khiến chúng giống như đang bị tan chảy.
Opisthostoma là nhóm chi ốc đặc biệt. Nhiều loài ốc thuộc chi này có vỏ xoắn phức tạp và trục lộn xộn. Trong đó, loài Opisthostoma vermiculum có lớp vỏ tinh tế nhất với 4 trục cuộn.
Loài ốc này sống trong hang Velebit ở Croatia, một trong những hang động sâu nhất thế giới. Điểm đặc biệt của chúng là hoàn toàn trong suốt.
Ốc nón là một trong những sinh vật độc nhất trên hành tinh. Nọc độc của chúng là một hỗn hợp phức tạp chứa hàng trăm độc tố. Loài ốc sên này có thể bắn nọc độc qua một chiếc răng, với tốc độ 643 km/h.
Ốc trumpet nhiều lông có vẻ ngoài đáng sợ với những chiếc gai tua tủa trên vỏ.

Theo Mother Nature Network, Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?