Xác ướp công chúa Altai được hồi hương sau hơn 20 năm đưa đi nghiên cứu

15/12/14, 15:24 Tri thức

Những phác thảo đầu tiên về khu chôn cất của xác ướp Công chúa Ukok vừa được trình bày tại Cộng hòa Altai. 

“Xác ướp sẽ được chôn cất tại nơi an táng ban đầu ở cao nguyên Ukok, nơi được khai quật vào năm 1993. Đài kỷ niệm tương tự như một lăng tẩm sẽ được xây dựng. Chúng tôi hiện đang có một số bản phác thảo về bố trí khu chôn cất. Ông cũng nói thêm rằng, hiện chưa có một đề xuất cấp chính phủ về việc tái chôn cất các xác ướp. “Chúng tôi tin cô gái trẻ này cuối cùng sẽ được yên nghỉ. Trước đây, chỉ ít người cho rằng Công chúa sẽ trở về Cộng hòa Altai (xác ướp đã được giữ lại Novosibirsk cho đến năm 2012). Do đó, chúng tôi phải có nhiệm vụ phải quyết định hình thức của lăng mộ”, ông Altai Kine, Chủ tịch Trung tâm tín ngưỡng người Turk Kin Altai, một tổ chức công cộng của địa phương nói.

Ông cũng cho hay tất cả các thiết kế đều dựa trên tập tục và nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng. Do đó, đây sẽ là ngôi mộ với 9 tầng mộ trắng ở trên mặt và tượng đá của các vị thần Altai sẽ được bố trí xung quanh.

Xác ướp 2.500 năm tuổi của công chúa Ukok đã được đưa đến Bảo tàng Quốc gia Altai vào năm 2012 sau khoảng 20 năm đặt tại Viện khoa học ở Novosibirsk, Nga để phục vụ cho việc nghiên cứu.

Xác ướp này là đối tượng thờ cúng của người Altai bản địa sau khi được khai quật cùng 6 con ngựa tại cao nguyên Ukok ở Altai, gần biên giới với Mông Cổ vào năm 1993.

Người Altai tin rằng Công chúa là tổ mẫu của nhân loại và luôn mong muốn cô sẽ được đưa trở về quê hương Altai.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Tass

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?