Giới nghệ sỹ Hồng Kông thành lập nhóm ủng hộ biểu tình dân chủ

14/10/14, 08:35 Thế giới

Hơn 50 nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà làm phim, họa sỹ tranh biếm họa, giáo sư, nhà văn và một số nghệ sỹ nổi tiếng Hương Cảng đã thành lập một nhóm ủng hộ phong trào dân chủ cho đặc khu hành chính.

Lãnh đạo nhóm “Che chở Hồng Kông”, bao gồm 50 người thuộc giới văn nghệ sỹ, phát biểu tại buổi mít tinh ở Pacific Place vào ngày 10/10. Trong ảnh (từ trái sang phải) là ca sỹ kiêm nhạc sỹ Hoàng Thu Sinh, đạo diễn phim Thư Kỳ, thanh niên trẻ chưa biết tên, giáo sư Đại học Hồng Kông Hà Thức Ngưng, ca sỹ nhạc pop Hà Vận Thi và nhà văn Thần Huy (Ảnh: Cai Wenwen/Epoch Times)

Nhóm “Che chở Hồng Kông” được sáng lập bởi đạo diễn phim Thư Kỳ, giáo sư Đại học Hồng Kông Hà Thức Ngưng, nhà văn Thần Huy, ca sỹ – nhạc sỹ Huỳnh Diệu Minh và ca sỹ dòng nhạc C-pop Denise Ho. Nhóm ra đời hôm Thứ Năm (9/10), sau khi Chánh văn phòng Đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đột ngột hủy đối thoại với các đại diện sinh viên biểu tình dự kiến diễn ra  Thứ Sáu (10/10) và đổ lỗi cho lãnh đạo sinh viên.

Sau sự việc này, hàng chục nghìn người biểu tình tập trung tại Pacific Place vào 10/10 để kêu gọi Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh từ chức. Những người đứng đầu “Che chở Hồng Kông” đã tham gia vào cuộc biểu tình. Ông Thư Kỳ đại diện cho nhóm đọc một bản tuyên bố lên án chính phủ hủy bỏ cuộc gặp mặt và sử dụng bạo lực đối với người biểu tình:

“Việc chính quyền dùng đến bạo lực để đối phó với thỉnh cầu ôn hòa của sinh viên và người dân Hồng Kông đã làm băng hoại nghiêm trọng văn minh xã hội. Chúng tôi nhìn thấy những người biểu tình chịu bạo lực cả về hữu hình lẫn vô hình. Chúng tôi vô cùng tức giận và xót xa. Chính phủ hủy bỏ các cuộc đàm phán theo dự kiến (10/10) với lý do thật tức cười. Thái độ lảng tránh của chính quyền lại làm tan vỡ những tia hy vọng để giải quyết tình hình. Chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn cho đến khi nào chúng ta thật sự có được phổ thông đầu phiếu”, đạo diễn Thư Kỳ phát biểu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của nhóm biểu tình.

Những người đứng đầu “Che chở Hồng Kông” đã tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ – hay còn gọi là “Cách Mạng Ô”.

Trong buổi mít tinh, đạo diễn phim đoạt giải là Adam Wong phát biểu: “Chúng tôi mang đến những trái tim chân thành hỗ trợ các bạn theo đuổi nền dân chủ – một nhu cầu giản đơn của con người”. Trong một chương trình theo dõi trực tuyến trên Internet vào tối 28/9, ông Wong bày tỏ thất vọng khi chứng kiến cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình. Hơi cay đã không khiến họ sợ hãi bỏ cuộc mà còn thu hút ngày càng nhiều người dân Hồng Kông tham gia ủng hộ phong trào dân chủ, tạo nên nguồn cảm hứng và  hy vọng tràn trề, đạo diễn Wong khẳng định: “Tôi vẫn thấy hy vọng. Tôi không biết phong trào sẽ tiến triển ra sao, nhưng tôi tin những trái tim nhiệt huyết của chúng ta sẽ không bao giờ ngừng đập”.

Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hằng trăm quả hơi cay vào đám đông người biểu tình tối hôm 28/9.

Nhiều người biểu tình đã dựng lều để ngủ qua đêm trong những ngày chiếm đóng trung tâm đặc khu tài chính Hồng Kông, bao gồm Bộ Hải Quân, Mông Cốc và Đồng La Loan. Thậm chí, họ còn kê bàn thành “góc học tập” để sinh viên có thể tập trung đến sau giờ học và làm bài tập về nhà. Bên cạnh đó, những người biểu tình Hồng Kông còn hoạt động có tính tổ chức và dọn dẹp sạch sẽ đường phố.

Thiên Hà – Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?