Tiết lộ thú vị về wallpaper mặc định của Windows XP

15/09/11, 14:49 Chuyện lạ
Chắc hẳn những ai đã từng dùng máy vi tính đều không xa lạ gì với hình nền mặc định của Window XP mang tên “Bliss” với đồng cỏ xanh mướt uốn lượn cùng bầu trời cao bát ngát, những đám mây trắng bay lượn đem lại cảm giác yên bình thư thả. Vậy bạn có bao giờ muốn ngắm nghía khung cảnh thực sự nơi chụp bức ảnh đó không?
Chắc hẳn những ai đã từng dùng máy vi tính đều không xa lạ gì với hình nền mặc định của Window XP mang tên “Bliss” với đồng cỏ xanh mướt uốn lượn cùng bầu trời cao bát ngát, những đám mây trắng bay lượn đem lại cảm giác yên bình thư thả. Vậy bạn có bao giờ muốn ngắm nghía khung cảnh thực sự nơi chụp bức ảnh đó không?
 
Window XP đã ra mắt cách đây 10 năm và giành được thành công vang dội khi hầu hết PC đều cài sản phẩm này. Mặc dù có đến 2 phiên bản khác của hệ điều hành Window là Vista và 7 đã được Microsoft tung ra thị trường nhưng XP vẫn còn được rất nhiều người sử dụng trên toàn thế giới.
 
 
Nhờ sự phổ cập của Window XP, phông nền mặc định có tên Bliss của hệ điều hành này cũng trở nên vô cùng nổi tiếng. Đã có thời gian bức ảnh này được cho là sản phẩm của nhà thiết kế đồ hoạ nào đó vẽ ra, nhưng rồi Microsoft cũng tiết lộ người chụp là nhiếp ảnh gia người Mỹ tên là Charles O’Rear, vùng đồng cỏ trong ảnh ở thung lũng Napa thuộc bang California.
 
Bức ảnh này được chụp một cách ngẫu hứng vào năm 1996 (1 năm trước khi Microsoft khởi động dự án Window XP) bằng một chiếc máy ảnh medium format (một kiểu máy ảnh dùng phim khổ lớn) khi Charles O’Rear đang thực hiện phóng sự về quy trình sản xuất rượu nho tại vùng thung lũng Napa này.
 
Khó có thể tưởng tượng được rằng một bức ảnh mang tính chất ngẫu hứng, tiện tay bấm máy lại có thể trở nên nổi tiếng và trở thành biểu tượng của cả một thời kỳ phát triển hưng thịnh của hệ điều hành Window nói riêng cũng như máy tính cá nhân (PC) nói chung.
 
Hãy cùng ngắm nhìn cảnh tượng nơi chụp Bliss trong những năm sau này:
 
10 năm sau (2006), cảnh tượng của nơi đã chụp “Bliss” vẫn không thay đổi mấy, chỉ khác là đồi cỏ xanh đã không còn, thay vào đó là một màu vàng tàn úa.
 
Góc nhìn rộng hơn bao quát quả đồi, chụp vào cuối tháng 8 năm 2011.
 
Phía nhiếp ảnh gia Charles O’Rear đứng để thực hiện bức ảnh để đời.
 
Con đường quốc lộ 12/121 tại Mỹ để đi tới khu này.
 
Bạn cũng có thể xem địa hình khu vực này thông qua Google Map, hãy nhập vào toạ độ 38.248966, -122.410269.

Theo Genk

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc