Ukraine: ‘Chỉ cần chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ đấu tranh cho công lý’

10/05/22, 15:08 Thế giới

Nga đã không tuyên bố chiến thắng vào Ngày Chiến thắng (9/5) mà nước này kỷ niệm, trong khi Ukraine thề sẽ bất khả chiến bại vì tự do và chiến đấu đến cùng.

chiến tranh Ukraine
Binh sĩ Ukraine kế bên xác xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô Kyiv. (Ảnh: Reuters)

Vào ngày 9/5, Quảng trường Đỏ ở Matxcơva dường như vẫn tràn ngập vẻ hào  nhoáng của quá khứ, bất chấp hoàn cảnh khó khăn trên chiến trường Ukraine – ở Donbass. Trái ngược hoàn toàn với quân đội Nga, mặc quân phục chỉnh tề, đi bộ trên Quảng trường Đỏ để phô trương sức mạnh quân sự, thì Volodymyr Zelensky chỉ đăng một đoạn video ngắn vào Ngày Chiến thắng (9/5). Đoạn video cho thấy ông đang đi dạo qua giữa những con phố vắng vẻ ở Kyiv, mặc quần áo màu ô liu và xắn tay áo sơ mi lên,  đồng thời nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt kiên quyết.

Zelensky nói trong một bài phát biểu trước đó của mình: “Vào ngày chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã này, chúng tôi đang chiến đấu cho một chiến thắng mới”. “Con đường đi đến đó là khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.”

“Không một ách thống trị nào có thể trói buộc tinh thần tự do của chúng ta. Không một kẻ chiếm đóng nào có thể bén rễ trên mảnh đất tự do của chúng ta. Không một kẻ xâm lược nào có thể thống trị những người tự do chúng ta”. “Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thắng lợi.”

Những người dân cuối cùng đã sơ tán thành công khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào cuối tuần qua, chỉ còn quân đội Ukraine trú ẩn trong mê cung các đường hầm dưới lòng đất của cơ sở rộng lớn để tiếp tục chống lại cuộc bao vây của lực lượng Nga xâm lược. Số quân Ukraine còn lại, được cho là hơn 1.000, thề sẽ chiến đấu đến chết trong cuộc họp báo video “Zoom” bên trong khu phức hợp.

Theo tờ ‘The Washington Post’, Phó chỉ huy các lực lượng Ukraine, Đại tá Sviatoslav Palamar nói: “Chỉ cần chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ đấu tranh cho công lý”.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?