Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị ám sát, Iran cáo buộc Israel

28/11/20, 08:53 Thế giới

Mohsen Fakhrizadeh – nhà khoa học được cho là người đứng đầu trong chương trình hạt nhân của Iran, mới đây đã bị tấn công và tử vong gần thủ đô Tehran.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị ám sát, Iran cáo buộc Israel
Mohsen FakhrizadehNhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị ám sát, Iran cáo buộc Israel. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 27/11, ông Mohsen Fakhrizadeh – nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, đã tử vong tại bệnh viện vì bị thương nặng sau vụ tấn công bất ngờ.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết vụ việc xảy ra ở Absard, một thành phố nhỏ nằm ngay phía đông thủ đô Tehran của Iran.

Sau khi cho nổ tung một chiếc xe khác, những kẻ tấn công đã xả đạn vào xe của ông Fakhrizadeh và những vệ sĩ.

Bộ Quốc phòng Iran cũng đã xác nhận rằng ông Fakhrizadeh đã tử vong tại bệnh viện vì bị thương sau một vụ tấn công được thực hiện bởi “các đối tượng khủng bố vũ trang”.

Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, có nhiều dấu hiệu cho thấy Israel đứng đằng sau vụ việc này.

Theo tình báo phương Tây và Israel, Mohsen Fakhrizadeh được cho là “cha đẻ” của chương trình hạt nhân Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từng cảnh báo đích danh Fakhrizadeh trong một buổi họp báo trước khi sự việc diễn ra.

Trong khi đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei – ông Hossein Dehghan ngày 27/11 tuyên bố trên Twitter rằng, Tehran sẽ trả đũa những đối tượng đã ám sát Mohsen Fakhrizadeh.

“Chúng ta sẽ giáng đòn tấn công sấm sét vào những kẻ sát nhân và sẽ khiến chúng phải hối tiếc vì hành động của mình”.

Tướng Dehghan sau đó cáo buộc Israel đã cố ý sát hại ông Fakhrizadeh để kích hoạt một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về sự việc. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc