Cuộc chiến không khoan nhượng tại Hồng Kông “gửi lời kết” đến cho ai?

28/08/20, 09:26 Góc Nhìn
TOPSHOT - A large display showing the Goddess of Democracy (top C) and lettering that reads 'Free HK' is seen a stall on a pavement near Victoria Park in Hong Kong on June 4, 2020, after an annual vigil that traditionally takes place in the park to mark the 1989 Tiananmen Square crackdown was banned on public health grounds because of the coronavirus pandemic. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP) (Photo by ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images)

Mộng tưởng của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là duy trì Hồng Kông như một con gà đẻ trứng vàng, nhưng phải là một con gà ngoan ngoãn và biết vâng lời. 

Màn hình lớn hiển thị Nữ thần Dân chủ và dòng chữ viết ‘HK Tự do’ tại một gian hàng gần Công viên Victoria ở Hồng Kông vào ngày 4/6/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Đáng tiếc thay, mơ tưởng như vậy là phi logic, bởi vì Hồng Kông chỉ chấp nhận hoặc là một con gà vàng độc lập, hoặc là “gà bay trứng vỡ”, chứ không có lựa chọn trung gian nào cả. Lưu ý rằng tính độc lập ở đây đề cập đến quyền tự quyết về thể chế và tính độc lập về nhân cách của Hồng Kông.

Về phương diện này, ĐCSTQ đã không hoàn toàn tiếp nhận giáo huấn từ các bài học lịch sử. Ví dụ như, Thượng Hải sau năm 1949, dưới các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, đã liên tục có các cuộc thanh trừng và bắt bớ, cùng với việc thực hiện nền kinh tế kế hoạch cứng nhắc, đã khiến Thượng Hải, nơi vẫn được mệnh danh là “Paris của phương Đông”, đã sớm mất đi vẻ đẹp của nó và bị Hồng Kông vượt mặt. 

Thậm chí ngay cả sau khi Thâm Quyến cải cách và mở cửa, nó cũng chỉ là một vùng đất mới nổi tiếp giáp với Hồng Kông, thiếu tính cách và linh hồn của nền văn minh hiện đại. Tập Cận Bình vẫn không ngừng hô hào, kêu gọi Thâm Quyến hoặc Hải Nam thay thế Hồng Kông, nhưng đó là một điều hoàn toàn không tưởng.

Tuy nhiên, mặc dù hiện tại Tập Cận Bình đang ở trong tình cảnh khốn đốn, ông ta vẫn chẳng tiếc cảnh “gà bay trứng vỡ” mà liều lĩnh đàn áp nền dân chủ, tự do và pháp quyền của Hồng Kông. Một khi Hồng Kông biến chất thành một thành phố bình thường như ở Trung Quốc Đại lục, thì sự tồn tại của nó cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. 

Giống như cái gọi là “Tân Khu Hùng An” ở phía Bắc mà Tập Cận Bình ở phía Nam vẫn hăng say lừa dối là “Khu vực Vịnh Lớn”, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, không nhiều người Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ, thực sự quan tâm đến “Khu vực Vịnh Lớn” này.

Đối với sự ngoan cố của Tập Cận Bình, e rằng ông ta cả đời cũng sẽ không bao giờ hiểu được những giá trị cao quý như tự do, dân chủ và pháp quyền. Ở đâu mà thiếu 3 tiêu chí then chốt này thì dù có tốt hơn một chút cũng chẳng qua là xây chuồng lợn bằng vàng mà thôi. Người sống bên trong đó dù có xa hoa đến đâu thì cũng chỉ là “cuộc sống theo kiểu chuồng lợn” mà Einstein coi thường nhất. 

Người dân Hồng Kông nhất quyết sẽ cùng Tập Cận Bình “đánh đến cùng”. (Ảnh qua Getty Images)

Trung Quốc hiện tại lại để cho Tập Cận Bình, một người đang sống trong những mộng tưởng của quá khứ thảm bại và những giấc mơ quyền lực lỗi thời cầm quyền, có thể nói là vận rủi của dân tộc và nền văn minh Trung Hoa vẫn sẽ không ngừng tiếp diễn.

Vì vậy, ván cờ này phát sinh ở Hồng Kông thật sự có phạm vi rộng lớn và ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, Hồng Kông tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến toàn thế giới. Điều này cũng có liên quan đến lý do tại sao mà trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Berlin lại được chọn là biên giới của trận quyết chiến, hay trước Thế chiến thứ hai Madrid lại được chọn để chống lại Đức Quốc xã, và sau thế chiến thứ 2 Hoa Kỳ và Nhật Bản lại xảy ra đại chiến Iwo Jima. 

Một thành phố và một hòn đảo nhỏ đột nhiên trở thành nơi ngưng tụ nhiều lịch sử, hiện thực và tương lai, công lý, lương tri và lý trí, cái ác, sự hèn hạ và ngu dốt, tất cả cùng tập hợp và quyết chiến với nhau để phân biệt thắng bại. Tập Cận Bình muốn dân Hồng Kông bị “dẫn độ đến Trung Quốc”, nhưng người dân Hồng Kông nhất quyết sẽ cùng Tập Cận Bình “đánh đến cùng”.

Đối với đất nước và người dân Trung Quốc mà nói, đây là nước cờ then chốt mà họ phải đối mặt trong thời đại hiện tại, một là trơ mắt đứng nhìn công cuộc cải cách mở cửa nhanh chóng lụi tàn và thất bại trong gang tấc dù vẫn có rất nhiều người phản đối, hoặc là mau chóng đứng lên loại bỏ Tập Cận Bình cùng tà linh ĐCSTQ càng sớm càng tốt. 

Trong ván cờ này, người dân Hồng Kông cùng những người có lý tưởng và tài năng cao cả, họ đã làm hết trách nhiệm của mình, đi đầu và kiên trì vững vàng, cũng được xem như là những người đầu tiên gióng lên hồi chuông báo tử cho sự thất bại của tập đoàn tà ác Tập Cận Bình.

Đối với thế giới mà nói, tình hình hiện tại của Hồng Kông không hề liên quan gì đến toàn vẹn chủ quyền cùng an ninh quốc gia. Nó chẳng qua là sự che đậy cùng sự tuyên truyền đầu độc chủ nghĩa dân tộc của ĐCSTQ mà thôi. 

Vấn đề mà Hồng Kông phải đối mặt là sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, một nền văn hóa chính trị thây ma độc tài sẽ trỗi dậy và công khai đưa ra những thách thức nhằm xâm lấn xã hội tiến bộ và văn minh của thế kỷ 21. 

Về vấn đề này, thế giới hiện đại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đoàn kết lại, sử dụng toàn bộ hỏa lực để tiến hành một cuộc phản công kiên quyết chống lại một thế giới cũ thối nát và man rợ, chấm dứt cái ác, mở đường và đặt nền tảng cho ánh sáng và hy vọng.

Tác giả: Đường Long

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng