Robert Trump – em trai của Tổng thống Trump qua đời

16/08/20, 12:00 Thế giới

Tối ngày 15/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo em trai mình – ông Robert Trump đã qua đời tại một bệnh viện ở New York ở tuổi 72.

Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Trump tối 15/8, tức sáng 16/8 theo giờ Việt Nam: “Trong nỗi buồn sâu sắc, tôi xin chia sẻ rằng người em trai tuyệt vời của tôi, Robert, đã ra đi trong yên bình tối nay. Cậu ấy không chỉ là em tôi, mà còn là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy sẽ được tưởng nhớ, nhưng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Ký ức về cậu ấy sẽ sống mãi trong tim tôi. Thương mến cậu, Robert. Ra đi thanh thản”.

Trước đó, ông Robert Trump từng phải nhập viện vào tháng 6/2020.

Khi Tổng thống Donald Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ, ông Robert nói sẽ ủng hộ anh trai “một nghìn phần trăm”. (Ảnh: qua AFP)

Hôm 14/8, Nhà Trắng xác nhận ông Robert Trump đã nằm viện tại một bệnh viện ở thành phố New York. Đài CNN đưa tin, cho biết ông Robert đã nằm tại Bệnh viện New York-Presbyterian, khu Manhattan.

Cùng ngày 14/8, Tổng thống Trump đã đến thành phố New York để thăm em trai đang nằm viện. “Tôi có một người em trai tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói hôm 14/8 trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng: “Chúng tôi đã có quan hệ tuyệt vời trong một thời gian dài, từ ngày đầu tiên khi sinh ra, từ rất lâu rồi. Ông ấy đang ở bệnh viện ngay bây giờ và hy vọng ông ấy sẽ ổn”.

Ông Robert sinh năm 1948, là em trai út trong gia đình 5 anh chị em của Tổng thống Mỹ đương vị. Ông là một Giám đốc và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc quản lý công ty bất động sản Trump Organization. Ông cũng là thành viên ban giám đốc của Công ty ZeniMax Media.

Mặc dù Robert Trump không được nuôi dạy để trở thành người tiếp quản công ty của gia đình, ông đã làm việc cho công ty một cách trung thành sau khi cha ông giao quyền lực cho anh trai – Tổng thống Donald Trump.

Đầu năm 2020, ông Robert tuyên bố luôn ủng hộ anh trai “một nghìn phần trăm”.

Trợ lý của ông Trump cho biết, ông sẽ dự đám tang em trai dù lịch trình làm việc và cuộc đua tái tranh cử của ông đang rất bận rộn.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc