Lá thư trong chai lênh đênh 101 năm trên biển

13/04/14, 01:25 Chuyện lạ

Một ngư dân Đức đã vớt được chiếc lọ chứa bức thư cổ đã lênh đênh trên biển được tròn 101 năm ở Đức.


Người ta nói rằng đó là bức thư cổ nhất thế giới hiện nay. Người viết nó và nhét vào một cái chai thả trôi trên biển với mong ước một ngày nào đó bức thư sẽ đến tay cháu gái của mình. 

Lá thư trong chai lênh đênh 101 năm trên biển - 1
Ảnh: Ngư dân Đức tìm thấy chiếc lọ chứa bức thư cổ
 

Một người đánh cá đã vớt được cái chai khi nó bị mắc kẹt trong lưới của ông trên vùng biển Baltic, phía bắc thành phố Kiel. 

“Đó chắc chắn là lá thư trong chai đầu tiên được tìm thấy, đặc biệt là khi cái chai vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm trôi dạt trên biển”, ông cho biết. 

Các nhà nghiên cứu sau đó đã cố gắng xác định danh tính người người gửi và cuối cùng thì họ cũng đã tìm được “cô cháu gái” 62 tuổi Angela Erdmann hiện đang sống ở Berlin (Đức). 

Lá thư trong chai lênh đênh 101 năm trên biển - 2

Cái chai còn khá nguyên vẹn nhưng con tem và tấm bưu thiếp hiện rõ dấu vết tàn phá của thời gian 

“Điều này thật quá sức tưởng tượng đối với tôi”, bà Erdmann phát biểu với tổ chức DPA của Đức. 

Trong cái chai là một tấm thiệp có yêu cầu người tìm thấy nó hãy gửi lại nhà của người gửi ở Berlin, với địa chỉ kèm theo. 

” Thật là một khoảnh khắc cảm động“, bà Erdmann nói, ” Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.” 

Lá thư trong chai lênh đênh 101 năm trên biển - 3

Hình ảnh bà Erdmann khi còn nhỏ cùng bức thư gửi từ người ông quá cố 

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra nhờ vào địa chỉ được ghi trong thư. Đó vốn là nhà của cậu trai 20 tuổi Richard Platz, con của một thợ nướng bánh và chính là người đã quăng cái chai xuống biển Baltic trong một chuyến du ngoạn vào năm 1913. 

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tìm được Erdmann, người không hề biết đến Platz chính là ông ngoại của mình, đã chết vào năm 1946. 

Một cuộc kiểm tra chữ viết tay đã xác định chính xác Platz chính là tác giả của bức thư trong chai. 

Bà Erdmann cho biết, việc tìm thấy “di thư” của ông ngoại quá cố đã thôi thúc bà tìm hiểu nhiều hơn về gia đình mình thông qua các cuốn album ảnh gia đình.

Theo Hn24h 

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần