Khung cảnh từ các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán trông như ‘Trại tử thần’

10/02/20, 10:00 Trung Quốc
This photo taken on February 5, 2020 shows a patient (R) covered with a bed sheet at an exhibition centre converted into a hospital as it starts to accept patients displaying mild symptoms of the novel coronavirus in Wuhan in China's central Hubei province. - China scrambled to find bed space for thousands of newly infected patients on February 6, as the toll from a deadly new virus jumped again with more than 28,000 people known infected nationwide and 563 deaths. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Trung Quốc đã cho chuyển đổi các sân vận động, phòng triển lãm trở thành bệnh viện tạm thời để ngăn chặn virus corona lây lan. Nhưng những gì diễn ra tại các cơ sở đó khiến nhiều người kinh hoàng vì không khác gì ‘trại tử thần!”, có thể vào nhưng chẳng thể ra.

Ảnh chụp bên trong Bệnh viện tạm thời Phương Thương ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ngày 5/2/2020. (Ảnh qua AFP)

Trong một video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ngày 6/2, có thể nghe thấy tiếng bệnh nhân nói: “Đây chính xác là một trại tử thần!”

“Không có thuốc, không có nhân viên y tế, không có nước nóng, thức ăn rất hạn chế, không có hệ thống sưởi, điện không ổn định. Xin hãy giúp chúng tôi!” Một bệnh nhân nhiễm virus corona đang bị cách ly tại một bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán cầu cứu.

Được biết, kể từ ngày 5/2, chính quyền Vũ Hán đã bắt đầu chuyển các bệnh nhân nhiễm virus corona có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình đến các bệnh viện tạm thời này. Hiện có hơn 12 cơ sở bệnh viện tạm thời, đã được thành lập nhanh tại các sân vận động, sân thể thao của các trường học và trung tâm triển lãm trên toàn thành phố.

Kể từ khi chính quyền thành lập các cơ sở này, rất nhiều bệnh nhân đã công bố video ghi lại các diễn biến tại đó: hoàn toàn không được điều trị và điều kiện vệ sinh rất kém.

Một số người trên bờ vực suy sụp tinh thần, bắt đầu phá đồ đạc vì thất vọng và tức giận. Một số thậm chí bắt còn đánh nhau.

Quản lý nói ra sự thật

Trong một video được đăng rộng rãi vào ngày 6/2, một người đàn ông tự giới thiệu mình là quản lý của một bệnh viện tạm thời.

“Tôi là người phụ trách nơi này. Trên thực tế, tôi có thể nói với bạn, đây chỉ là nơi cách ly chứ không phải bệnh viện. Sẽ không ai chịu trách nhiệm nếu có chuyện không hay xảy ra,” anh nói với một nhóm bệnh nhân và người thân của họ.

Một người nhà của bệnh nhân hỏi anh ấy, nếu mẹ tôi cần tiêm, ai có thể giúp bà ấy?” Quản lý trả lời: “Chúng tôi không thể giải quyết những nhu cầu đó vì chúng tôi không có thiết bị y tế”.

Một bệnh nhân hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi muốn uống thuốc?” Người quản lý trả lời: “Bạn phải báo với người thân và bảo họ mang thuốc đưa cho nhân viên y tế ở đây. Sau đó nhân viên y tế sẽ mang thuốc cho bạn”.

Người quản lý liên tục giải thích tình huống như vậy: “Chúng tôi có một số nhân viên y tế, nhưng không có bất kỳ thiết bị y tế nào. Chúng tôi không thể điều trị cho bệnh nhân. Bạn cần phải bình tĩnh, ở đây được cách ly”.

Video: Bên trong bệnh viện tạm thời Phương Thương tại Vũ Hán.

Cuối cùng, người quản lý nói với các bệnh nhân: “Điểm mấu chốt là bạn không thể rời khỏi đây sau khi vào. Đưa bệnh nhân đến đây là để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm [cho những người khỏe mạnh khác]. Người thân của bệnh nhân vui lòng không được bước vào”.

Bệnh nhân cầu cứu

Sáng sớm ngày 6/2, một bệnh nhân lớn tuổi đã đăng một đoạn video yêu cầu giúp đỡ. Bà nói rằng khoảng nửa đêm, bà được chuyển đến một cơ sở tạm thời được thiết lập bên trong sân vận động Hồng Sơn.

Ở đây, không có phòng tắm, không có thuốc, không có nước nóng, không có nơi để rửa tay. Phòng vệ sinh duy nhất nằm bên ngoài, cách tòa nhà hơn 200m. Bây giờ trời đang mưa rất to”, bà nói.

Tôi nghĩ tôi có thể được điều trị bệnh sau khi vào bệnh viện. Nhưng kết quả thì ngược lại. Ở đây có rất nhiều bệnh nhân như tôi. Một số triệu chứng nghiêm trọng hơn tôi. Chúng tôi buộc bị lây nhiễm chéo,” bà tiết lộ.

Người phụ nữ cho biết hàng trăm bệnh nhân đang ở trong sân vận động. Một số còn không có giường và buộc phải trải nệm để nằm trên sàn.

Hãy cứu chúng tôi!

Một cư dân mạng mạng ở Vũ Hán đã đăng những bức ảnh do mẹ cô chụp tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Vũ Hán, được chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời để chứa bệnh nhân. Cảnh tượng rất kinh khủng, các phòng tắm ngập rác vì không ai dọn dẹp.

Cô nói thêm rằng trung tâm triển lãm rất lạnh. Khoảng 1.000 bệnh nhân bên trong không có đủ quần áo và chăn đệm. Điện sinh hoạt cũng bị tắt, vì vậy bệnh nhân không thể sạc điện thoại.

Trong một video khác, có thể nghe thấy rất nhiều tiếng ho, trong khi những người khác không thể đứng vững được. Tuy nhiên không có sự xuất hiện của nhân viên y tế nào.

Trong một chia sẻ khác vào ngày 6/2, một người phụ nữ lớn tuổi đã đá ghế và khóc. Bài đăng video cho thấy người phụ nữ đã hoảng loạn vì không có nhân viên y tế và sự điều trị cơ bản.

Virus Corona 2019 (2019-nCov) lần đầu tiên bùng phát ở Vũ Hán, nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào đầu tháng 12/019. Theo số liệu công bố chính thức, hàng chục ngàn người đã bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc, trong khi 26 quốc gia cũng đang báo cáo các ca lây nhiễm.

Ngân Khánh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?