Choáng ngợp trước thánh đường đẹp nhất Trung Đông

12/01/14, 09:44 Chuyện lạ

Từ lâu, với vẻ đẹp nguy nga, thánh đường hồi giáp Sheikh Zayed đã trở thành đã trở thành niềm tự hào của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Là một danh thắng nổi tiếng nhất nhì Abu Dhabi, thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed là nơi tưởng niệm Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, vị tổng thống đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nó chỉ mới được xây dựng sau khi ông qua đời năm 2004.

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand
Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand 

Với bốn tòa tháp cao 107 mét và 82 mái vòm cẩm thạch, hơn 1.000 cột chống cùng với tấm thảm đan tay được xem là lớn nhất thế giới, Sheikh Zayed là thánh đường lớn thứ tư trên thế giới. Thánh đường có thể chứa 41.000 người mộ đạo làm lễ cùng một lúc.

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand


Kiến trúc của Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque là sự phối hợp hài hòa giữa 3 khuynh hướng Hồi Giáo Á Rập, Morocco, và Pakistan. Cách sắp xếp các mái Vòm (Dome) và phòng ốc bên trong chịu ảnh hưởng của Thánh đường Badshahi ở Pakistan. Các lối đi có mái Vòm (archway) rất giống Thánh đường Hassan II ở Morocco. Các Tháp minaret ở đây giống các Tháp ở các Thánh đường Hồi giáo Á Rập.

 

 

 
Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand


Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand
 

Ngoài đá cẩm thạch, thánh đường được xây chủ yếu từ vàng, các loại đá quý và gốm sứ, được bao quanh bởi hồ bơi tuyệt đẹp. Dù dưới ánh mặt trời chói chang hay khi màn đêm xuống, nơi đây đều mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
 
Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand


Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand

Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà thờ Hồi giáo của Moorish và Mughal, lát bằng đá hoa cẩm thạch từ 28 quốc gia, thánh đường Sheikh Zayed của Abu Dhabi chiếm 3 kỷ lục thế giới. Dưới chân là tấm thảm lớn nhất thế giới, do 1.200 thợ dệt lão luyện nhất Ba Tư thực hiện. Trên đầu là chiếc đèn chùm pha lê 7 ngọn lấp lánh của hãng Swarowski. Vượt qua láng giềng Qatar, đây là chiếc đèn chùm đắt nhất từ trước tới nay. Cao chót vót trên hơn 1.000 chiếc cột bên ngoài là mái vòm chính bằng đá cẩm thạch trắng sáng lấp lánh với chiều cao 85 mét.
 
Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand


Sheikh Zayed Grand giờ đây đã trở thành niềm tự hào của c ác tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, bên cạnh các tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới. Đến đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước một công trình kiến trúc bằng bằng đá cẩm thạch trắng, mái vòm và những ngọn tháp cầu kỳ. Thiết kế của thánh đường được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc Hồi giáo cũ.

  

Nhữ Trang (Tổng hợp)

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao