ĐCSTQ sợ tự hủy hoại mình, không dám trả lại danh dự cho Triệu Tử Dương?

29/10/19, 07:59 Trung Quốc
Hai cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình và Triệu Tử Dương.
Hai cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình và Triệu Tử Dương. (Ảnh: Gettyimages)

Ngày 17/10 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Triệu Tử Dương. Chia sẻ với VOA, Lý Nam Ương, con gái cựu Thư ký của Mao Trạch Đông cho rằng, ĐCSTQ đến nay vẫn không dám trả lại danh dự cho Triệu Tử Dương bởi lo sợ sẽ tự hủy chính mình.

Hai cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình và Triệu Tử Dương.
Hai cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình và Triệu Tử Dương. (Ảnh: Gettyimages)

Lý Nam Ương, con gái cựu Thư ký của Mao Trạch Đông – Lý Duệ và là nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford, đã nhận định với VOA (Voice of America) rằng, lãnh đạo Trung Quốc không muốn sửa lại án sai cho ông Triệu Tử Dương, nói lên rằng bọn họ không tự tin và không có sức mạnh để chấp chính.

“Họ nghĩ rằng đánh giá tích cực đối với Triệu Tử Dương xong rồi thì chính họ cũng sẽ kết thúc. Trên thực tế là không muốn nhận sai đối với sự kiện Thiên An Môn”.

“Bởi vì Triệu Tử Dương phản đối cuộc tàn sát Thiên An Môn, nếu đánh giá tích cực đối với Triệu Tử Dương, cũng chính là phải đổi cách ĐCSTQ dùng báng súng để đối xử với những người dân bất đồng ý kiến, như vậy là có tính chất phá hủy”.

Lý Nam Ương nói rằng, từ Giang Trạch Dân đến Hồ Cẩm Đào rồi mãi đến Tập Cận Bình, vì sao từ đầu đến cuối vẫn không muốn đánh giá lịch sử chính diện cho Triệu Tử Dương? Cũng là bởi vì Triệu Tử Dương từ bỏ báng súng và ngòi bút của Đảng Cộng sản.

Triệu Tử Dương chủ trương khi nhân dân bất đồng ý kiến với Đảng, cần phải dùng cơ chế đối thoại để đàm phán với người dân; khi dân chúng bất đồng ý kiến, phải cho họ không gian tự do để bày tỏ quan điểm của mình.

Lý Nam Ương nói rằng: “Triệu Tử Dương xuất thân từ gia đình địa chủ, nhưng trong những năm cuối đời lại tự gọi mình là nông dân; đây là sự đoạn tuyệt triệt để với nguyên lý Đảng Cộng sản”.

Sau 14 năm qua đời, tro cốt của cố Tổng Bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương cùng vợ mới được an táng.
Ngày 18/10/2019, sau 14 năm qua đời, tro cốt của cố Tổng Bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương cùng vợ mới được an táng tại Bắc Kinh. (Ảnh: NTDTV)

Thư Bảo Đồng – cựu Bí thư Chính trị của Triệu Tử Dương, vì bị lãnh đạo Bắc Kinh cảnh báo không được tham gia chương trình của VOA, nên Lý Nam Ương thay mặt Thư Bảo Đồng đọc một bài viết.

Bảo Đồng nói, suy nghĩ lại chuyện của Hồ Diệu Bang là sửa lại án sai, nhưng suy nghĩ lại chuyện của Triệu Tử Dương thì sẽ là hủy bỏ triệt để. Thời kỳ đầu Cách mạng Văn hóa, khi Triệu Tử Dương ở Quảng Đông, bị dân chúng đấu tố kịch liệt, Triệu Tử Dương liền nghĩ, vì sao bè cánh tạo phản lại đánh tôi như thế? Sau này ông Triệu nói với mọi người: “Vì trong quá khứ, ĐCSTQ chúng ta đấu tố mọi người đến tơi tả, nên hôm nay mọi người phải đấu tố lại chúng ta”.

Thư Bảo Đồng bày tỏ: “Điều này liên quan đến gốc rễ của vấn đề, Triệu Tử Dương từng nói rằng ‘Lý luận nền tảng của ĐCSTQ có vấn đề, triết lý đấu tranh của Đảng là sai lầm’. Ông ấy nhìn thấy được từ gốc rễ rằng, con đường, phương pháp làm việc trước sau như một của Đảng là không bình thường, là sai lầm”.

Rất nhiều người bị hại có án sai trong cuộc Cách mạng Văn hóa, rất nhiều cán bộ kỳ cựu đều cho rằng, phe tạo phản là người chế tạo nên những án giả án sai, bọn họ bị phe tạo phản bức hại. Cứ như vậy, tội ác của Cách mạng Văn hóa là tội ác của phe tạo phản.

Lý Nam Ương: ĐCSTQ sợ mình xong đời, không dám trả lại danh dự cho Triệu Tử Dương (ảnh 2)
Ngày 15/4 – 4/6, tại quảng trường Thiên An Môn, sinh viên các trường đại học ở Bắc Kinh và người dân đã tham gia thỉnh nguyện, yêu cầu tự do ngôn luận và báo chí, trừng trị những kẻ tham ô hủ bại. Có người kêu gọi nguyên lão ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình từ chức. (Ảnh: Getty Images)

Nhưng Triệu Tử Dương nói: “Không, phe tạo phản của các cán bộ cũ cũng là người bị hại, nhân dân cả nước cũng đều là người bị hại. Mọi người đều trở nên không còn nhân tính, đều thú tính, như vậy còn không phải là người bị hại sao? Cuối cùng vợ của Mao Trạch Đông cũng trở thành người bị hại, trở thành phần tử phản cách mạng.

Cuối cùng, bản thân bọn họ cũng là người bị hại. Sao họ lại là những người bị hại? Vì bọn họ trở thành người nhà phản cách mạng. Toàn bộ người Trung Quốc, lúc đó là 1 tỷ người, bao gồm cả Mao Trạch Đông, đều là người bị hại, đều là người bị hại của lý luận Đảng. Phe tạo phản của Cách mạng Văn hóa làm phản căn cứ theo lý luận Đảng. Cho nên muốn giải quyết gốc rễ vấn đề, cần phải giải quyết từ gốc rễ của lý luận Đảng”.

Thư Bảo Đồng cho rằng, những lời nói này của Triệu Tử Dương cho thấy, “Sau Cách mạng Văn hóa ông ấy đã lĩnh hội ra, tìm được nguồn gốc sai lầm của ĐCSTQ”.

Ghi chú: Ông Triệu Tử Dương sinh năm 1919 tại Hà Nam, năm 1980 đảm nhậm chức Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, năm 1987, đảm nhậm chức Tổng Bí thư Trung ương ĐCSTQ, là lãnh đạo thế hệ thứ 2 của ĐCSTQ.

Ông chủ đạo cải cách kinh tế và chính trị Trung Quốc trong những năm 1980, từng được coi là nhân vật có công lao thúc đẩy Trung Quốc cải cách. Trong phong trào sinh viên năm 1989, do phản đối dùng vũ lực trấn áp sinh viên nên ông đã bị cách mọi chức vụ, sau đó bị giam lỏng tại nhà, cho đến ngày 17/1/2005 thì qua đời.

Nhật Hạ (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?