Hong Kong: Người biểu tình hát vang ‘quốc ca’ mới để đối kháng với chính phủ

12/09/19, 16:54 Thế giới

Hôm tối thứ tư vừa qua (11/9), cư dân Hong Kong đã tiếp quản một phần các trung tâm mua sắm lớn để biểu diễn bài quốc ca biểu tình mới nhất của họ. Sau đó một ngày, những người biểu tình và người hâm mộ bóng đá Hong Kong tại vòng loại World Cup (giữa đội tuyển Hong Kong và Iran) đã có buổi trò chuyện với nhau. Họ đã cùng nhau hát quốc ca và tạo thành một dãy nối tiếp nhau bên trong sân vận động của thành phố.

Người biểu tình tụ tập tại trung tâm mua sắm New Town Plaza ở quận Sa Điền. (Ảnh qua South Morning China Post)

Các buổi biểu diễn âm nhạc đang là hình thức thách thức mới nhất mà người biểu tình Hong Kong sử dụng để đối kháng lại chính phủ và nó không ngừng phát triển một cách rộng rãi. Các buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch ở một số quận. Buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ tối tại Amoy Plaza ở Vịnh Cửu Long.

Những người biểu tình cũng đã tổ chức hát quốc ca tại Plaza Hollywood ở Diamond Hill, Festival Walk ở Cửu Long, Moko plaza ở Vượng Giác, cũng như các điểm ở Vịnh Causeway và Sa Điền và các nơi khác.

Bài quốc ca có tên là “Hong Kong Vinh Quang” được cho là do một nhà soạn nhạc địa phương viết. Nó đã nhanh chóng được người dân học thuộc và lan truyền rộng khắp thành phố, một số người ví nó như là quốc ca của một quốc gia.

Một số quận dự kiến sẽ hát quốc ca vào thứ Tư đều từng có lịch sử đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát. Trong số đó có New Town Plaza ở Sa Điền, nơi có bạo lực bùng phát cách đây hai tháng.

Theo chia sẻ của một người dân có mặt tại Amoy Plaza, vào lúc 19h40, tối qua (11/9), một người đàn ông với ba đứa con đã hát quốc ca Trung Quốc nhằm chống lại những người biểu tình chính phủ. Anh ta cũng quay video mọi người và dẫn đến xô xát. Sau đó người ta nhìn thấy người đàn ông này bị thương ở mặt.

Đến 20h25, cảnh sát chống bạo động đã xuất hiện để hộ tống người đàn ông và các con bằng xe cứu thương.

Cũng trong ngày hôm đó, vào khoảng 20h, trong buổi hòa nhạc tại trạm MTR Hoàng Đại Tiên, một hành khách bị buộc tội vượt cổng. Anh đã bị các sĩ quan mặc thường phục chặn lại và đưa vào một căn phòng gần đó. Đám đông đã tụ tập bao vây bên ngoài và yêu cầu thả người. Khoảng 30 sĩ quan trong trang bị chống bạo loạn đã xuất hiện. Họ dùng thiết bị có ánh sáng chói mắt, chiếu vào đám đông. Sau một cuộc đối đầu ngắn, cảnh sát đã rời đi vào lúc 20h15.

Đến 21h, hàng ngàn người đã tập trung tại Trung tâm thương mại mới Sa Điền và hô vang khẩu hiệu: “5 yêu cầu, không được thiếu 1 yêu cầu nào.”

Đêm xuống và mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một người tham dự buổi biểu diễn ở Sa Điền mang một chiếc kèn tuba và một người nữa đội hộp các tông có hình khuôn mặt cười nhảy múa. Khi đi qua nhà ga Du Đường, 4 người đàn ông đã cởi bỏ hết các dụng cụ trên người trước khi đám đông tụ tập lại thực hiện phút mặc niệm.

Buổi biểu diễn cũng trở nên trang trọng hơn khi càng có nhiều người thực hiện phút mặc niệm cho những người bị thương và bị bắt trong các cuộc biểu tình.

Tới khoảng 23h, các trung tâm mua sắm dần trở nên vắng vẻ, mọi người về nhà mà và không gặp bất kỳ sự cố nào.

Được biết, trước đó một ngày (10/9), hàng chục sinh viên đã hát bài Hong Kong vinh quang trong một hội nghị tại Đại học Giáo dục quận Đại Bộ.

Hành động thách thức này diễn ra sau buổi lễ chào đón và trao giải với sự tham dự của hơn 100 tân sinh viên cùng hàng chục giáo sư từ trường phái nghệ thuật tự do và khoa học xã hội. Các sinh viên đã cùng nhau hát quốc ca khi họ rời khán phòng.
Họ cũng đồng thanh tung hô khẩu hiệu phản kháng nổi tiếng:“Hãy Giải phóng Hong Kong; Cuộc cách mạng là của thời đại chúng ta,” họ đã hét lên như thế trước khi những người khác tham gia: “người Hong Kong ơi, Tiến lên nào.”

Kristy Chow Oi-chuen, sinh viên địa lý năm thứ 4, người chịu trách nhiệm tổ chức việc tẩy chay lớp học tại các trường đại học chia sẻ: “Tôi rất xúc động và hồi hộp khi nghe mọi người hát, bởi vì điều đó có nghĩa là có rất nhiều sinh viên quan tâm đến các cuộc biểu tình.” 

Chow đeo dải ruy băng trắng để tưởng nhớ những vụ tự tử của hai sinh viên trong cuộc biểu tình chống chính phủ, cô đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh về việc thiết lập mục tiêu trước khi kết thúc bằng tiếng Quảng Đông.

Mặc dù con đường phía trước gian nan, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể kiên trì và làm nên những điều đúng đắn. Người Hong Kong ơi, tiến lên nào!” cô phát biểu, kéo theo đó là các tràng pháo tay vang dội.

Thiện Thành (Theo South China Morning Post)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc