Không chặt đi mà uốn nhà theo cây bồ đề 150 năm tuổi, nhà mát hơn cả điều hoà

20/08/19, 16:23 Giải trí

Thay vì chặt cây, gia đình người Ấn Độ này đã quyết giữ lại cây bồ đề bằng cách xây nhà bọc xung quanh cây tạo nên một kiến trúc vô cùng độc đáo thu hút khách ghé thăm.

Câu chuyện về ngôi nhà có cây bồ đề này bắt đầu vào năm 1994, khi gia đình Kesharwani dự định sẽ xây một căn nhà thật to trong khu đất trống của mình. Ngặt một nỗi bên trong vườn lại có một cây bồ đề khổng lồ có niên đại ước chừng 150 năm đang đứng sừng sững chiếm cả một khoảng sân rộng. 

Cây bồ đề chọc thủng nhà 4 tầng, tạo thành kiến trúc độc đáo
Cây bồ đề chọc thủng nhà 4 tầng, tạo thành kiến trúc độc đáo. (Ảnh: Express Tribune)

Ban đầu gia đình Kesharwani có chút băn khoăn, vì nếu muốn cất nhà, buộc họ phải chặt mất cây cổ thụ hàng trăm năm kia đi. 

Nhưng theo văn hóa người Ấn Độ, cây bồ đề hay còn gọi là “peepal” trong tiếng Hindi, là một loài cây rất linh thiêng, gắn liền với nhiều điển tích trong cuộc đời của Đức Phật. Chính vì vậy, người Ấn Độ rất coi trọng loài cây này, và bồ đề cũng tượng trưng cho sự may mắn.

Họ cũng tin rằng việc chặt cây có thể sẽ dẫn đến những điều bất hạnh, vì có nhiều vị thần đang trú ngụ bên trong những cái cây này. 

Cuối cùng gia đình Kesharwani đã nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn chính là họ và ngôi nhà sẽ cùng chung sống với cây bồ đề.

Họ cũng tin rằng việc chặt cây có thể sẽ dẫn đến những điều bất hạnh, vì có nhiều vị thần đang trú ngụ bên trong những cái cây này. (Ảnh: Getty Image)

Gia đình Kesharwani đã cho thiết kế căn nhà 4 tầng vẫn được xây dựng đúng tại vị trí đó, nhưng phải né đoạn đường bồ đề mọc lên, tạo thành một cấu trúc như thể toàn bộ căn nhà bị cây bồ đề chọc thủng xuyên qua đến tận nóc.

Cứ ngỡ bất tiện, nhưng khi căn nhà hoàn tất, lại cho người ta một cảm giác khá thoải mái. Nhờ có cây, cả căn nhà lúc nào cũng được làm mát dù không bật máy lạnh. Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài trời là 40 độ, nhưng trong nhà cũng chỉ có khoảng ba mấy độ.

 Nhờ có cây, cả căn nhà lúc nào cũng được làm mát dù không bật máy lạnh.
Nhờ có cây, cả căn nhà lúc nào cũng được làm mát dù không bật máy lạnh. (Ảnh: Express Tribune)

Bồ đề trong nhà hiện nay vẫn sống rất khỏe mạnh, hơn nữa mỗi năm đều ra hoa kết trái. Thân cây nằm ở ngay chính giữa căn nhà, còn nhánh cây thì vươn ra ngoài qua cửa sổ, tường và mái nhà, tạo cho căn nhà rất nhiều bóng mát. 

Dù mỗi khi di chuyển trong nhà, các thành viên đều phải đi vòng quanh thân cây to lớn, song họ đã quen với điều đó và không thấy bất tiện, thậm chí còn coi cái cây là một phần thân thiết của gia đình.

Hiện nay, chủ nhà là anh Yogesh Kesharwani, cũng chính là con trai của cặp vợ chồng đã xây căn nhà này chia sẻ lại rằng: “Chúng tôi đều rất yêu thiên nhiên, bố tôi luôn nói rằng, chúng ta phải giữ lại cái cây này. Chúng tôi đều biết chặt cây thì dễ trồng cây mới khó.”

Ngoài ra gia đình Kesharwani cũng cho biết không chỉ giữ cho ngôi nhà mát mẻ, cây khổng lồ mọc xuyên qua nhà của họ cũng rất phù hợp theo quan điểm tôn giáo của họ. Vợ của Yogesh không phải đi chùa để cầu nguyện, cô ấy chỉ cần cầu nguyện trước cái cây mỗi sáng.

Vợ của Yogesh không phải đi chùa để cầu nguyện, cô ấy chỉ cần cầu nguyện trước cái cây mỗi sáng.
Vợ của Yogesh không phải đi chùa để cầu nguyện, cô ấy chỉ cần cầu nguyện trước cái cây mỗi sáng. (Ảnh: Express Tribune)

Anh cũng cho biết thêm, lúc căn nhà vừa mới hoàn thành, các sinh viên theo học ngành công trình và kiến trúc đã đến khảo sát để xem cách xây dựng. Còn hiện nay, ngôi nhà này đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch ở Jabalpur.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?