Biển người đổ về “đại lễ hội” đèn lồng khổng lồ Tuyên Quang

20/09/13, 09:57 Chuyện lạ

80 mô hình, gồm những con vật trong tưởng tượng đến lấy ý tưởng từ thực tế cuộc sống lao động hằng ngày của người dân đã tạo nên một đêm hội Trung thu lung linh sắc màu ở thành Tuyên.

Bắt đầu từ 19h30 ngày 18/9 (tức 14/8 âm lịch) trước cửa Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, 80 mô hình tham dự lễ hội đêm Trung thu 2013 đã tập trung đông đủ.

Từ chập tối, trên khắp các nẻo đường đổ về trung tâm hội nghị tỉnh, người dân nô nức kéo mô hình của khu phố, thôn xóm mình đến tham dự lễ hội.
Ban tổ chức lễ hội đã trao bằng công nhận kỷ lục Guiness Việt Nam cho “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam” và Bằng tôn vinh kỷ lục Guiness Việt Nam cho Đêm hội thành Tuyên “Đêm Trung thu lớn nhất và có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”. Mâm cỗ được làm do đóng góp của nhân dân 13 xã, phường của thành phố và các doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mâm cỗ có chiều dài 7,5m, chiều ngang 3,5m và chiều cao  1,7m do 40 nghệ nhân làm.
Dường như tất thảy mọi người từ trẻ đến già, tham gia lễ hội đêm rằm đều chẳng mấy quan  tâm đến giải thưởng. Với mọi người, được chiêm ngưỡng những mô hình đẹp, độc đáo,  được đắm mình vào không gian lễ hội đậm chất truyền thống đêm rằm tháng Tám mới thực sự làm họ hạnh phúc.   Mô hình Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Toàn bộ kinh phí làm mô hình đều được huy động từ nguồn xã hội hóa. Các đội tham gia mô hình dự thi không được trùng lặp về ý tưởng, khuyến khích các mô hình lấy ý tưởng từ thực tiễn cuộc sống, lao động hàng ngày của nhân dân.
Biểu tượng một con rồng đang phun châu nhả ngọc.
Biểu tượng một chú rắn hổ mang bành.
Mô hình mẹ con chú nai – biểu tượng của núi rừng Tuyên Quang.
Mô hình lấy ý tưởng từ cuộc sống lao động của người dân.
Chiếc cọn nước – biểu tượng gần gũi với cuộc sống thường nhật của đồng bào dân tộc nơi đây.
Biểu tượng con rồng được nhiều tổ dân phố lựa chọn, nhưng mỗi mô hình rồng lại thể hiện những sắc thái khác nhau.
 

Theo Thùy Linh (Zing.vn/Tri thức)

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần