Phía sau một bức ảnh đẹp là hậu trường sống ảo cười ra nước mắt

28/05/19, 14:38 Giải trí

Muốn có ảnh đẹp để sống ảo thì chỉ xinh và biết tạo dáng thôi chưa đủ, bạn còn cần một anh phó nháy có tâm, sẵn sàng lăn xả trong mọi tình huống nữa!

Phía sau một bức ảnh đẹp là hậu trường sống ảo cười ra nước mắt
Các em cứ việc nở nụ cười thật tươi và nhìn vào ống kính máy ảnh, việc còn lại cứ để anh lo.

Cứ lướt mạng xã hội vài phút, bạn có thể bắt gặp vô vàn những bức ảnh đẹp long lanh như tranh vẽ. Thế là thể nào cũng phải thốt ra câu cảm thán chẳng hạn như ‘Ôi bạn này xinh thế!’‘Bạn này biết tạo dáng ghê…’.

Tất nhiên, để có một bức ảnh đẹp vạn người mê, bạn cần một gương mặt xinh xắn không góc chết, một chút duyên với ống kính, bạn cần ‘bí quyết’ tạo dáng sao cho thật chuẩn, nhưng thế thôi chưa đủ, bạn nhất định phải có một người chụp ‘có tâm’

Người ấy sẽ sẵn sàng lăn lê bò toài đủ kiểu, miễn là ảnh bạn lên lung linh. Người ấy thậm chí còn mày mò, vắt óc sáng tạo ra vô số phong cách chụp choẹt dành riêng cho bạn.

Có một anh chàng người yêu 'number 1' nghĩa là bạn cứ việc ngồi im và chờ đếm like sau khi ảnh lên còn vất vả cứ để anh ấy lo.
Có một anh chàng người yêu ‘number 1’ nghĩa là bạn cứ việc ngồi im và chờ đếm like sau khi ảnh lên còn vất vả cứ để anh ấy lo.
'Rồi, đẹp lắm, em cứ ngồi yên như thế đi, mặc kệ thiên hạ đang bắt chước mình.
‘Rồi, đẹp lắm, em cứ ngồi yên như thế đi, mặc kệ thiên hạ đang bắt chước mình.
Chỉ cần em có được tấm hình đẹp, anh nhất định không quản ngại khó khăn, dù là lên núi đao, xuống biển lửa.
Chỉ cần em có được tấm hình đẹp, anh nhất định không quản ngại khó khăn, dù là lên núi đao, xuống biển lửa.
Góc này đẹp nè em ơi, để anh nằm xuống chụp cho chất.
Góc này đẹp nè em ơi, để anh nằm xuống chụp cho chất.
Phía sau một cô gái đang thả dáng nhất định là một 'nhiếp ảnh gia có tâm' đang quằn quại ở một góc xa xa để chụp ảnh cho bạn.
Phía sau một cô gái đang thả dáng nhất định là một ‘nhiếp ảnh gia có tâm’ đang quằn quại ở một góc xa xa để chụp ảnh cho bạn.
Một người chụp có tâm sẽ bất chấp việc xung quanh mình là không gian thế nào, chỉ tập trung vào đối tượng mình cần chụp mà thôi.
Một người chụp có tâm sẽ bất chấp việc xung quanh mình là không gian thế nào, chỉ tập trung vào đối tượng mình cần chụp mà thôi.
Người đẹp và siêu xe nhất định không thể thiếu một phó nháy sẵn sàng lăn xả.
Người đẹp và siêu xe nhất định không thể thiếu một phó nháy sẵn sàng lăn xả.
Tác nghiệp giữa phố phường đông đúc thế này thực sự không dễ dàng chút nào, anh bạn vất vả rồi.
Tác nghiệp giữa phố phường đông đúc thế này thực sự không dễ dàng chút nào, anh bạn vất vả rồi.
Đẹp lắm em ơi!
Đẹp lắm em ơi!
Bò lăn ra đường cũng chẳng sao, miễn bạn gái có bức ảnh đẹp là được.
Bò lăn ra đường cũng chẳng sao, miễn bạn gái có bức ảnh đẹp là được.
Cố lên nào, sắp được rồi!
Cố lên nào, sắp được rồi!
Sống ảo thực sự là một nghệ thuật mà trong đó cả người chụp ảnh lẫn mẫu ảnh đều là nghệ sĩ.
Sống ảo thực sự là một nghệ thuật mà trong đó cả người chụp ảnh lẫn mẫu ảnh đều là nghệ sĩ.

Theo Trithuctre

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng